MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoảng trống

Lê Vinh LDO | 03/04/2024 09:44

Đột nhiên người ta nhận ra rằng, cả đội tuyển bóng đá nam và nữ lúc này đều không có huấn luyện viên.

Hiếm có khi nào bóng đá Việt Nam rơi vào tình trạng này. Mặc dù có thể chỉ là một giai đoạn ngắn trước khi đội tuyển nam có huấn luyện viên mới, nhưng cũng đủ để phải cùng nhau nhìn lại một cách toàn diện các vấn đề hoạch định. Ước mơ thật cao, thật xa, nhưng hành động lại không cho thấy sự sẵn sàng cho sự kỳ vọng.

Như đội tuyển nữ chẳng hạn, giành quyền tham dự World Cup 2023 được ví như một cú hích lớn cho sự chuyển mình, thu hút mối quan tâm, sự đầu tư. Thế nhưng, kể từ khi Huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định dừng công việc dẫn dắt trực tiếp, chưa thấy có thêm thông tin nào về việc tìm kiếm người kế nhiệm.

Vì sao vậy? Vì lịch thi đấu của đội tuyển nữ trong năm 2024 gần như là một khoảng trống. Chỉ có AFF Cup - giải đấu sẽ đổi tên thành ASEAN Women’s Championship, nhưng cũng chẳng rõ thời gian để lên kế hoạch. Nhưng ngay cả vậy, sự chủ động của VFF ở đâu khi không tìm huấn luyện viên, không sắp xếp lịch đá giao hữu cho đội tuyển?

Nhìn sang Philippines - đội cũng dự World Cup 2023 và có 1 trận thắng, họ đã và đang rất tích cực hiện thực hóa tham vọng vươn lên số 1 Đông Nam Á bằng một loạt trận giao hữu. Tuyển nữ Thái Lan cũng vậy trong quyết tâm khẳng định lại vị thế. Hai đội đã lên lịch giao hữu với Tuyển New Zealand và tuyển Hàn Quốc trong tháng 4.

Bóng đá Việt Nam có vấn đề với cầu thủ trẻ, nhưng lại không tận dụng thời gian để trao cơ hội cho họ. Hiện tại, đội tuyển nữ cũng giống tuyển nam ở việc lớp kế cận chưa sẵn sàng.

Với đội tuyển nam, khoảng trống này sẽ trở nên nguy hại hơn nếu chúng ta không biết đi về đâu, lựa chọn con đường nào để đi tiếp. Như con chim sợ cành cong, lựa chọn mới lại sợ mắc phải sai lầm cũ, quay về phong cách cũ thì khó có thể vươn tầm.

Đường nào cũng khó, nhưng quan trọng hơn cả là sự vận động tự thân. Như câu chuyện vui về một anh chàng ngày nào cũng cầu trời để được trúng số nhưng mãi không được. Anh chàng trở nên hận và quay ra mắng ông trời. Ông trời mới ló mặt ra và bảo: “Mua vé số trước đi đã!”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn