MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không có gì để mất

Lê Vinh LDO | 09/10/2023 14:14

Trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia hôm Chủ nhật (8.10), trước khi chọn gói câu hỏi của phần thi Về đích, thí sinh Lê Xuân Mạnh có nói: “Em không có gì để mất”. Cùng những câu trả lời đúng và một số yếu tố khác, thí sinh đến từ Thanh Hóa giành chiến thắng chung cuộc.

“Không có gì để mất” thường được nói ra khi một cá nhân, hay một tập thể, trong một cuộc thi, một trận đấu tranh cúp, tranh chức vô địch, tranh giải thưởng mà họ đang ở thế yếu. Khi đó, họ sẽ bung hết sức, dùng hết tất cả những gì có thể để hoàn thành phần thi của mình hoặc đương đầu với đối thủ đang nắm lợi thế. Kết quả cuối cùng, họ có thể thắng hoặc có thể thất bại, nhưng họ đã làm những gì có thể để không tiếc nuối, đã chiến đấu mà trong suy nghĩ không vướng bận điều gì, khi phía sau lưng chẳng có gì để lo lắng đến chuyện thắng hay thua.

Trước đó 1 ngày, khi Huấn luyện viên Philippe Troussier rút gọn danh sách Đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu trong tháng 10 với Tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, ông cũng nói, “đội sẽ đá với tinh thần không còn gì để mất”. Tinh thần cao hẳn nhiên tốt, nhưng người ta không chắc huấn luyện viên người Pháp coi 3 trận giao hữu này ở mức độ nào.

Gặp các đội bóng mạnh hơn, yếu tố tinh thần rất quan trọng với các cầu thủ khi nhập cuộc. Tinh thần được xác định và xuyên suốt giúp họ duy trì sự tập trung, qua đó, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhất có thể các phương án chiến thuật đề ra. “Đá như không còn gì để mất” cũng có thể được hiểu là đá theo kiểu… “chết bỏ”.

Nghĩa là sẵn sàng làm tất cả những gì có cơ hội chiến thắng. Nhưng ông Troussier lại không đặt nặng yếu tố kết quả ở 3 trận đấu này, mà nhấn mạnh điều quan trọng là “cách chơi, cách thể hiện, kiểm soát bóng tự tin, tạo ra nhiều cơ hội mở, kết nối nhịp nhàng, đồng bộ khi phòng ngự”.

Thể hiện được những điều đó lại là sự chủ động về chiến thuật, đâu phải ở thế bất lợi để phải “không còn gì để mất”. Hơn nữa, ông còn đánh giá “đối thủ rất mạnh, nhưng chỉ là trên giấy tờ”…

HLV Troussier luôn thúc đẩy tinh thần thi đấu của các học trò nhằm triển khai lối chơi pressing mà ông muốn xây dựng. Đó là điều tích cực, nhưng một vài điều ở ông vẫn gây hoang mang cho người hâm mộ.

Dù sao thì cũng sẽ chờ xem Tuyển Việt Nam “không còn gì để mất” sẽ như thế nào, khi ông Troussier còn muốn các học trò mắc nhiều lỗi để điều chỉnh…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn