MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khủng hoảng cũng tốt cho Arsenal, nếu muốn "cách mạng"

TRẦN LƯU LDO | 04/03/2020 09:42

“Một mùa giải vứt đi” xem chừng lại tốt cho “Pháo thủ”, Arteta và học trò cần một cơ hội cùng khoảng thời gian để tập trung cho công cuộc cải tổ triệt để…

Trận thua Olympiakos tuần qua đã đóng sập hy vọng dự Champion League của Arsenal thông qua "cửa" vô địch Europa League. Giờ “Pháo thủ” chỉ còn một con đường duy nhất là lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh.

Mục tiêu này hiện quá xa vời, nếu nhìn vào những gì Arsenal đang thể hiện: 27 trận, 37 điểm, cách đội đứng thứ 4 là Chelsea 8 điểm và còn 1 trận chưa đá trong tay.

Trong 11 trận còn lại, Arsenal sẽ có 2 chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” trước Man City (đá bù), Tottenham Hotspur (vòng 35), 2 trận tiếp đón các "ông kẹ" Leicester City (vòng 34), Liverpool (vòng 36). Đó là chưa kể, họ còn phải đối đầu những đội bóng rất “xương” như West Ham, Wolves…

Về mặt lý thuyết, khoảng cách 8 điểm/11 trận là hoàn toàn có thể san lấp nhưng nhìn vào những gì Arsenal đã, đang thể hiện và đó là lý thuyết.

Vào những thời điểm quan trọng nhất, Arsenal lại gục ngã.

Không thể phủ nhận sự tích cực mà Arteta đã mang đến cho “Pháo thủ” thời gian qua, một lối chơi mạnh mẽ, tốc độ. Nhưng sau cùng, Arsenal vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình hài của "những đứa trẻ".

Đúng vào những thời điểm then chốt của mùa giải, khi niềm tin và kỳ vọng sống lại thì Arsenal lại sụp đổ mà trận thua Olympiakos vừa qua là một điển hình.

Sự ổn định nhất của Arsenal lúc này là ở hàng công nhưng bản chất cũng chỉ là bản lĩnh, phong độ của cá nhân Aubameyang.

Những David Luiz, Shkodran Mustafi, Granit Xhaka… có thể chơi một trận cầu hay nhất đời trong một ngày bùng nổ, nhưng ngay sau đó lại dễ dáng mắc sai lầm nhưmột cầu thủ trẻ.

Đội hình Arsenal không tệ chút nào nhưng sự thiếu ổn định và kém bản lĩnh đã khiến họ luôn gục ngã. Điều này kéo dài suốt nhiều năm sai lầm đã trở thành “thói quen thường nhật” của ở “Pháo thủ”.

Arteta không phải thần thánh để một bước đưa Arsenal lên mây, chỉ là đang dần đưa đội bóng đi vào quỹ đạo. Vấn đề là Arteta cần phải có đủ thời gian để giúp đội ổn định, từng bước thay đổi và áp đặt...

Nicolas Pépé đang có sự hòa nhập tốt. Reiss Nelson, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, Bukayo Saka… là những “sao mai” được nhiều đội thèm thuồng…

Đây là tiền đề để Arteta hướng đến cuộc thay máu mạnh mẽ, bên cạnh việc mua sắm. Arsenal cần dành thời gian tập trung vào việc cải tổ triệt để, còn hơn là cứ đuổi theo những mục tiêu xa vời, nằm ngoài tầm với.

Nếu Arsenal tiếp tục trắng tay cũng là chuyện rất bình thường, bởi cả chục năm qua, CĐV của họ đã quá quen với điều này. Lần này, "Pháo thủ" có dám chọn cách đau một lần, còn hơn cứ "đau một đời"?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn