MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U21 Việt Nam thể hiện tinh thần đáng khen ngợi, nhưng vẫn phải chịu thất bại trước Thái Lan. Ảnh: Zing.

Kỵ Thái!

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 14/12/2017 10:33

Xem U.21 Tuyển chọn thua U.21 Thái Lan, nhiều người tiếc nuối nhưng cũng rất… bực mình. Tiếc vì quân HLV Trịnh Duy Quang ép sân, làm chủ thế trận, có nhiều cơ hội nhưng lại thua đối thủ đúng 1 bàn thắng.

Xem trận đấu trên nhiều người lại nhớ đến trận U.21 HAGL năm ngoái cũng thua U.21 Thái Lan với đa phần là các cầu thủ U.19. Một trận đấu mà các cầu thủ trẻ Thái Lan chơi thứ bóng đá lực sĩ và phá các cầu thủ đối phương bằng việc triệt hết sức mạnh của họ buộc phải đá bằng sở đoản.

Lứa U.21 tuyển chọn vừa thua U.21 Thái Lan được nhiều chuyên gia chỉ ra là họ thua vì cả trận chỉ trung thành với một lối chơi được định sẵn đến độ những lần thay người cũng chỉ là hoán chuyển người đúng những vị trí. Họ thiếu sự điều chỉnh cần thiết trước một đối thủ kém hơn về con người nhưng mưu mẹo hơn và láu lỉnh hơn.

Cũng nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ trẻ U.21 kỵ Thái giống những cầu thủ đàn anh nên đôi chân không thanh thoát và cái đầu ức chế?

Bốn năm trước, cũng trên sân Cần Thơ, khi đám trẻ nhà bầu Đức ở tuổi U.19 dập lứa U.21 Thái Lan trong trận chung kết với một chiến thắng tuyệt đối trước 60.000 khán giả thì nhiều người nghĩ đến viễn cảnh không còn nỗi ám ảnh với bóng đá Thái Lan nữa.

Thế mà…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn