MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lukaku ăn mừng kiêu hãnh sau trận thắng AC Milan. Ảnh: Sempre Inter

Lá cờ chiếm lĩnh San Siro và những “nhà Vua” mới

NHIẾP PHONG LDO | 12/02/2020 08:44

Chiếc áo xanh đen trên lá cờ được Lukaku giương cao ở San Siro. Và trong ngày Ibrahimovic vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, AC Milan vẫn gục ngã trước Inter Milan, nhìn đối thủ sắp xếp lại trật tự của trận derby giàu bản sắc nhất Italia.

“Nhà Vua” Zlatan Ibrahimovic

Có một điều không thể phủ nhận, dù đã ở tuổi gần 40, Ibrahimovic vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi trận derby Milan. Anh đã khoác áo cả Inter và Milan để được sống dưới bầu không khí San Siro mỗi khi 2 đội đối đầu. Ở màu áo nào, siêu tiền đạo người Thụy Điển cũng biết cách tạo sức hút, từ những bàn thắng, kiến tạo cho đến các pha chọc tức đối thủ.

Khi Ibrahimovic chưa khoác lại màu áo đỏ đen của Rossoneri, đội bóng có thời điểm ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Có anh, Milan thắng liền một mạch 5 trận, chấp nhận chia tay niềm hy vọng Krzysztof Piatek để đặt cược vào “Sư tử già vùng Bắc Âu”. 

Trong trận derby đầu tiên, hiệp 1 đã diễn ra như mơ với Ibrahimovic. Anh kiến tạo trước, ghi bàn sau và ăn mừng theo cách quen thuộc. Đó là khoảnh khắc của tiếng gầm của “Sư tử” trở nên rõ ràng nhất. Ibra vẫn vậy, luôn là niềm cảm hứng số 1 cho những đồng đội xung quanh. Ngoài tham gia tấn công, những lần “mắng như tát nước” vào các đồng đội ở hàng phòng ngự đã giúp khung thành của Milan ít bị khoan thủng hơn. Tất cả đều nể và có chút sợ Ibrahimovic. Đấy là cái uy của một thủ lĩnh đích thực.

Ibrahimovic có đủ mọi yếu tố để khi anh ăn mừng kiêu hãnh, tất cả đồng đội đều lao đến và hò reo cảm xúc. Anh từng là ngôi sao tại Serie A, giành nhiều Scudetto, đi ra các giải khác ở Châu Âu luôn đứng vững trong danh sách những ngôi sao hàng đầu. Ở Ibrahimovic không chỉ là cá tính “đại ca” đơn thuần, anh có đủ kinh nghiệm và chuyên môn để dạy lại cho tất cả đồng đội ở AC Milan lúc này.

Nếu may mắn hơn chút nữa, cú sút xa đầu trận của Calhanoglu không đập cột dọc, Rossoneri đã có thể định đoạt trận đấu ngay trong 45 phút đầu tiên. Nhưng bóng đá không có chữ “nếu”. Và trong hiệp 2, Inter Milan đã lột xác hoàn toàn...

Romelu Lukaku và Inter định nghĩa lại sức mạnh của thành Milano

Khi tiền đạo người Bỉ ấn định chiến thắng 4-2 cho đội nhà, anh đã cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc. Lukaku chọn hình ảnh cầm lá cờ ở chấm đá phạt góc trên tay sau khi trận đấu hạ màn để đăng trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Thành phố giờ đã có một nhà Vua mới”.  Milan sụp đổ và đi vào lụi tàn, nợ nần từ những năm cuối nhiệm kỳ của Chủ tịch Berlusconi. Inter cũng chẳng khá hơn từ sau chức vô địch Champions League 2010. Những lá cờ đầu của Serie A cứ thế đi hạ dần, rơi vào quên lãng suốt một thập kỷ vừa rồi.

Thế nhưng, Inter thoát khỏi tình trạng kiệt quệ và bừng tỉnh. Họ được những hầu bao lớn của giới chủ Trung Quốc tiếp thêm sức mạnh. Từ ông thầy Conte cho đến các ngôi sao như Lukaku, Martinez hay Eriksen..., tập thể Nerazzurri giờ đây chẳng hề kém cạnh bất cứ đội bóng nào tại lục địa già. Chiến thắng trước Milan và cướp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Juventus là lời khẳng định đanh thép nhất.

Trong 2 thập kỷ đầu của thế kye XXI, Milan là đội bóng giành được nhiều vinh quang hơn, thế nhưng thời đại nào cũng qua đi để nhường chỗ cho những thế lực mới. Inter không chỉ đánh bại Milan trong cả 2 lượt ở mùa giải này, họ còn tạm thời hạ bệ luôn Juve của Ronaldo. Không chỉ xưng bá tại thành Milano, Nerazzurri còn đang thống trị cả giải đấu. Chưa hẳn là sức mạnh tuyệt đối nhưng đó là một vị thế vững chắc, chứng minh sự đầu tư đúng hướng của giới chủ, những chiến lược ổn định của Conte để tất cả có hướng đi dài lâu.

Lukaku giơ lá cờ đường biên có khoác lên đó chiếc áo đấu của Inter. Sân San Siro này từ giờ đã có thế lực mới cai quản. Có lẽ còn rất lâu nữa Milan mới trở lại và chẳng biết liệu trong tương lai gần, họ có giật lại được lá cờ trên tay Lukaku sau mỗi trận derby hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn