MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Làm khách trên sân Turf Moor, Man City ra về với hộp quà không trọn vẹn

Kỳ Duyên LDO | 04/02/2018 07:31

Sau khi để Everton, Crystal Palace cầm hòa và thua Liverpool trong thế trận rượt đuổi, Burnley là cái tên thứ tư lấy được điểm từ tay đội bóng đáng đứng số một ở Ngoại hạng Anh. Sớm có được bàn mở tỉ số thế nhưng các học trò của ông Pep lại không làm tốt phần còn lại đó là giữ sạch lưới.

Làm chủ thế trận ngay từ đầu, đội khách lộ rõ ý đồ tìm kiếm bàn thắng. Song phải đến phút thứ 22, sau nhiều pha phối hợp, bóng đến chân của Danilo. Hậu vệ của Man xanh đã không phạm một sai lầm nào. Anh quyết định sút xa từ ngoài vòng 16m50, bóng đưa vào góc cao phía bên phải khung thành khiến cho N.Pope dù đã đoán trúng hướng đi nhưng cũng khó có thể cản phá.

 Danilo ăn mừng cùng đồng đội. Ảnh: Reuters

Bàn thắng mở tỉ số khai thông thế bế tắc của Danilo có tác động mạnh mẽ. Cả cỗ máy mà ông thầy Pep Guardiola sử dụng chơi cởi mở, hưng phấn hơn thì chủ sân Turf Moor lại mất bình tĩnh, không còn chơi phòng thủ chặt chẽ như ban đầu.

Nhiều tình huống “ngon ăn” được mở ra cho đội khách. Thế nhưng nhân đôi cách biệt vẫn là quá xa vời khi mà các cầu thủ liên tục phung phí cơ hội. Tiêu biểu là cú đá ra ngoài khó hiểu của Sterling khi trước mặt anh là khung thành thoáng và khoảng cách thì còn rất gần.

 Tình huống của bàn gỡ hòa 1-1 cho Burnley. Ảnh: Reuters

Không những vậy, đội chủ nhà còn khiến các vị khách phải nếm mùi trái đắng và một bài học về nắm bắt cơ hội. Chỉ kiểm soát bóng có 28% nhưng khi được sắp vào vị trí thuận lợi dứt điểm cận thành thì Gudmundsson đã không từ chối bàn thắng vào lưới thủ môn Ederson.

Bỏ túi một điểm, các cầu thủ Burnley tiễn đội khách với một món quà “gọi là”. Kết quả này chẳng thể làm ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng của Man City tuy vậy lại là động lực kịp thời cho thầy trò ông S.Dyche sau khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn