MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Champions League.

Lần này, Buffon không khóc nữa

VIỆT HÙNG LDO | 04/04/2018 11:47
Sau quá nhiều lần phải rơi lệ tại Champions League, có lẽ, đến lúc người gác đền vĩ đại của Juve hiểu rằng, Champions League là danh hiệu mà anh không thể có được dù có cố gắng như nào đi nữa.

Năm 2015, Juve lọt vào chung kết Champions League và nhận trận thua tâm phục, khẩu phục trước Barcelona với tỉ số 1-3. Năm 2017, cũng với tỉ số ấy, họ thêm một lần lỗi hẹn với danh hiệu cao quý nhất Châu Âu trước Real Madrid.

Năm nay, Buffon cùng các đồng đội có cơ hội phục thù sớm khi đụng Los Blancos ở tứ kết. Tuy nhiên, "Bà đầm già" lại thêm một lần vay nợ.

Trong một ngày mà những ngôi sao ở hàng thủ chơi như mơ ngủ, Buffon đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Chưa hết, chứng kiến cảnh Dybala đạp thẳng gầm giày vào ngực đối phương để rồi nhận thẻ đỏ rời sân, người đội trưởng của Juve chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng. Rõ ràng, Buffon hiểu khoảng cách giữa anh và chiếc cúp bạc xa đến nhường nào.

Thay vì khóc như mọi lần, Buffon đã đến để tỏ sự thán phục với Ronaldo. Ảnh: Champions League.

Khoảng cách ấy được đo đúng bằng khoảng cách giữa Juve và Real ở thời điểm hiện tại. 10 tháng, Buffon bị các chân sút Los Blancos chọc thủng lưới tới 7 lần. Hay đơn giản hơn, với chỉ Ronaldo bên phía đối thủ, người gác đền kì cựu của "Bà đầm già" đã 9 lần chịu thua chỉ sau 6 trận CR7 góp mặt.

Khác với những giọt nước mắt ở trận chung kết 2015 và 2017, lần này, Buffon bình tĩnh đón nhận thất bại. Bởi, nước mắt của anh đã rơi quá nhiều, không chỉ ở cấp độ CLB mà còn là thất bại của Azzurri tại vòng loại World Cup 2018. Chặng cuối của sự nghiệp, Buffon liên tiếp đón nhận những nỗi buồn lớn nhất đời cầu thủ như thế.

Sắp chạm đến thành tích 7 lần vô địch Serie A liên tiếp hay 4 lần liên tiếp giành Scudetto, với Buffon, không thể nói những điều đó là vô nghĩa. Thế nhưng, những kỉ lục ấy sánh sao được với hào quang Champions League? 3 bàn thua cách biệt ở lượt đi ngay tại sân nhà, đó là lời khẳng định về một tấm vé đi tiếp cho Real. Và thêm một lần, Buffon hiểu rằng, cuộc đời này không cho ai tất cả.

Dù thua nhưng Buffon xứng đáng nhận được sự tri ân từ đối thủ. Ảnh: Champions League.

Lượt về tại Bernabeu, trong bối cảnh Juve còn mất đi chân sút chủ lực Dybala, "Bà đầm già" nên chuẩn bị tinh thần nhận thêm một trận thua cách biệt nữa. Viễn cảnh bị loại đã ở ngay trước mắt nhưng đôi khi, nó lại là những tín hiệu tích cực. Có thất bại, có đổ vỡ thì mới có những sự đổi thay. Juve, với những con người như Buffon đã ở chặng cuối của sự nghiệp và sân Juventus Arena cần những làn gió mới.

Biết đâu đấy, khi giải nghệ, Buffon lại nở nụ cười khi thấy các hậu bối làm được điều mà mình chẳng thể với tới...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn