MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung vệ Trần Đình Trọng đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi khóa chặt chân sút số 1 của ĐT Malaysia là Idlan Talaha trong trận chung kết lượt đi. Ảnh: AFF

Lần thứ hai, Đình Trọng khiến lão tướng Talaha “tắt điện”

ĐÌNH THẢO LDO | 12/12/2018 12:12
Chân sút số 1 của đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018 là Idlan Talaha lần thứ 2 phải “tắt điện” trước trung vệ Trần Đình Trọng của đội tuyển Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam chạm trán đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018. Trước đó, ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã đánh bại đối thủ này với tỉ số 2-0 trên sân Mỹ Đình.

Đó là trận đấu mà hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay. Hiểu rõ sự nguy hiểm của chân sút số 1 của đội tuyển Malaysia là Talaha, HLV Park Hang-seo đã cắt cử Đình Trọng theo sát chân sút này.

Thậm chí có thời điểm, Duy Mạnh hay Ngọc Hải cũng phải bó vào trong để hỗ trợ cho Đình Trọng trước lối đá khó chịu và đầy tiểu xảo của lão tướng 32 tuổi bên phía Malaysia.

Lần thứ 2 tại AFF Cup 2018, Talaha hoàn toàn “tắt điện” trước hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Việc khóa chặt mũi tấn công Talaha cũng chính là mấu chốt vấn đề để mở ra chiến thắng 2-0 ở vòng bảng cho đội tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu mà Đình Trọng đã khiến Talaha phải hoàn toàn im lặng.

Hành quân đến "chảo lửa" Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Talaha tiếp tục là mối đe dọa mà HLV Park Hang-seo đã lường trước được. Thêm một lần nữa, nhiệm vụ lại đặt lên vai Trọng “sơvin” nhằm phong tỏa mũi tấn công này của đối thủ.

Tất nhiên, với sức trẻ, sự điềm tĩnh và cách chơi tinh quái đầy kinh nghiệm, Đình Trọng đã có lần thứ 2 khiến Talaha phải “chào thua” ở AFF Cup 2018.

Thậm chí, khi không chiến thắng được trung vệ của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo số 9 của Malaysia không ngần ngại chơi tiểu xảo hay ăn vạ để tìm kiếm quả đá phạt từ trọng tài. Tất nhiên, tiền đạo kỳ cựu này thất bại.

Không thể để lại dấu ấn, Talaha đã được HLV Tan Cheng Hoe thay ra ở phút 70, nhường chỗ cho chân sút trẻ Akhyar Rashid.

Vẫn còn trận lượt về ở Mỹ Đình và đó sẽ là lần thứ 3 Tahala đối mặt với Đình Trọng. Hãy cứ chờ xem, tiền đạo chủ lực của Malaysia có "quá tam ba bận" thua trong cuộc đấu tay đôi với Đình Trọng hay không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn