MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nụ cười cam chịu của Jurgen Klopp khi chứng kiến thêm Jordan Henderson chấn thương. Ảnh: AFP

Liverpool - Cơn bạo bệnh của “nhà Vua”

TAM NGUYÊN LDO | 22/02/2021 09:29
Khi Jordan Henderson đổ vật xuống sân và ôm lấy bắp đùi sau với vẻ mặt đau đớn, thất vọng, ở khu kỹ thuật, Jurgen Klopp mở một nụ cười… Cái kiểu cười mà lòng đầy đau đớn, khi nó chất chứa bên trong một câu hỏi rất quen chưa có lời giải đáp.

Bao giờ chuyện này dừng lại, tôi đã đầu hàng rồi mà? Klopp và các học trò đã sớm hiểu rằng, cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League đã đến từ trước trận thua Everton vào tối thứ Bảy vừa qua, ông chỉ muốn được “yên ổn” về nhân sự cho hành trình còn lại. Nhưng định mệnh vẫn dày vò cho những vết thương rộng hơn nữa. Henderson đã cố gắng gượng trở lại sân, đó là tinh thần, là ý chí mà Klopp đã truyền được cho anh cùng các đồng đội. Nhưng rõ ràng, hành trình của Lữ đoàn đỏ đã chệch hướng từ lâu, khi những người chấn thương có thể xếp nguyên một đội hình.

Trên khán đài, lộ ra giữa mũ trùm đầu và chiếc khẩu trang, ánh mắt Virgil van Dijk là sự pha trộn của bồn chồn và chịu đựng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể xuống sân ngay lập tức. Dĩ nhiên, cũng như nụ cười của Klopp, cảm giác đó đã nói lên tất cả.

Cay đắng, bất lực, buông xuôi…

Giới chuyên môn nói tới những thống kê - như thất bại ở trận derby là lần đầu tiên họ để Everton thắng tại Anfield kể từ năm 1999, hay tệ hơn nữa, sau gần 100 năm (tháng 12.1923), Liverpool mới để thua 4 trận liên tiếp trên sân nhà. Nhưng Klopp quan tâm gì đến việc đó!

Thứ mà ông mong cầu vào thời điểm này là ngày tháng dài ra còn danh sách “bệnh binh” thì ngắn lại. “Cơn bạo bệnh” đã khiến Nhà vua đến gần hơn với ngày… băng hà.

Giờ thì hẳn Klopp hiểu cảm giác của Pep Guardiola ở mùa giải 2019-2020. Khi đó, cũng với danh sách chấn thương luôn chật kín, nhất là hàng thủ, nên dù có ghi đến 102 bàn thắng, Manchester City vẫn để Liverpool chiếm ngôi với cách biệt 18 điểm.

Lúc này, vai vế đã hoán đổi và khoảng cách điểm cũng gần tương đương như vậy chỉ sau 25 vòng đấu, Klopp chỉ có thể… cười cam chịu, vì chẳng thể biết ngày mai còn gì xảy ra nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn