MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một lần nữa, Klopp lại cúi đầu trước sức mạnh của Real Madrid. Ảnh: AFP

Liverpool đang ở dưới mức tối thiểu về yêu cầu của Jurgen Klopp

VIỆT HÙNG LDO | 17/03/2023 18:28
Mạnh mẽ, quyết đoán, pressing liên tục và ra sân với tinh thần máu lửa là những gì Liverpool không còn trong mùa giải năm nay, đặc biệt sau trận thua Real Madrid.

Khoảnh khắc đáng thất vọng nhất của Liverpool trên sân Bernabeu có lẽ là ở bàn thua duy nhất họ phải nhận.

Sự hời hợt của các ngôi sao The Kop, đặc biệt là điểm tựa Virgil van Dijk ở hàng phòng ngự là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua. Bằng một cách nào đó, Vinicius dù đã ngã nhưng vẫn kịp gẩy bóng cho Karim Benzema lao vào dứt điểm dễ dàng.

Liverpool không sụp đổ tại Bernabeu, họ đã thua ngay từ trận lượt đi tại thánh địa Anfield của mình. Tỉ số 2-5 là khoảng cách quá lớn khiến những đôi chân của "Lữ đoàn đỏ" chùn bước. Cú sốc với trận thua Southampton quá lớn khiến bầu không khí trong phòng thay đồ càng trở nên nặng nề.

Năng lượng, sự mạnh mẽ, sự tập trung và niềm tự hào là những tiêu chuẩn tối thiểu Liverpool đã không có được, chí ít so sánh với mức của chính họ đặt ra trong những mùa giải trở lại đây.

Đội bóng tinh hoa của Klopp gây dựng giờ đây nhàm chán chẳng khác nào phiên bản của chính họ dưới thời Roy Hodgson. Lối chơi của Liverpool quá dễ để bắt bài, chỉ chồng biên, tìm cách cắt vào vòng cấm, tuyệt nhiên không còn sự sáng tạo ở tuyến giữa.

Các cầu thủ Liverpool đã hết bài hoặc đơn giản họ đã bị bào mòn thể lực trong nhiều năm và giờ trở nên nhợt nhạt, có muốn sáng tạo cũng không thể nữa.

Ngoài đường pitch, Klopp vẫn nhiệt tình chỉ đạo nhưng cũng chỉ còn biết đứng cười trừ khi nhìn thấy mọi thứ dần trở nên vô nghĩa. Trong một thế trận cần chơi chớp nhoáng, thậm chí phải mạo hiểm và liều lĩnh, Liverpool không có nổi cú sút trúng đích nào từ phút 37 - 83.

Liverpool đã thua chính mình nhiều hơn là thua Real Madrid. Ảnh: AFP

Liverpool như một người đang đi trong sương mù để tìm lại ánh hào quang cũ. Vẫn những con người đó nhưng họ lại mò mẫm qua từng trận để có thể trở thành phiên bản của mình như trước đây.

Mỗi lần mất phương hướng, họ lại ngã đau đớn và câu hỏi đặt ra, họ còn ngã bao nhiêu lần từ giờ đến cuối mùa?

Cody Gakpo, Mohamed Salah, Diogo Jota, Darwin Nunez là những ngôi sao hàng chục, thậm chí cả trăm triệu Euro đã chạy trên thảm cỏ Bernabeu. Thế nhưng, hình ảnh cuối cùng đọng lại với họ gần như là những kẻ nghiệp dư lần đầu bước ra sân khấu lớn.

Không tài năng, không cơ hội và không cá tính, Liverpool đã đánh mất hình ảnh chung của cả đội bóng và từng cá nhân riêng lẻ khi đứng trước Real Madrid hùng mạnh.

Liverpool đang đối diện với đối thủ lớn nhất là chính họ, không phải Real Madrid hay các đại kình địch tại Premier League.

Liverpool chỉ cần trở lại với hình ảnh của giai đoạn trước, mọi đối thủ đều phải dè chừng và kinh hãi khi đối đầu. Họ vẫn là đội bóng lớn, có thành tích tốt trong những năm trở lại đây nhưng đang lao dốc để trở thành một câu lạc bộ bình thường, như trước thời Jurgen Klopp đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn