MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier. Ảnh: Minh Dân

Lối rẽ trên con đường thẳng

LÊ VINH LDO | 28/02/2023 09:06
Trong lễ ra mắt của huấn luyện viên Philippe Troussier sáng 27.2, ông có nói đến con đường của bóng đá Việt Nam…

Trong bài phát biểu của mình, chiến lược gia người Pháp nói, ông hiểu được tầm quan trọng của công việc (dẫn dắt đội tuyển Việt Nam) và mong mọi người tin tưởng vào sự tập trung của ông trong thử thách này. Thử thách mang tên “đưa tuyển Việt Nam đến với World Cup”.

Một huấn luyện viên mới, một niềm tin mới, với những thắng lợi mới, đó là sự kỳ vọng. Nhưng liệu con đường có bằng phẳng và thẳng tắp? Hẳn nhiên là không. Vì thế, huấn luyện viên 67 tuổi mới nói: “Con đường sắp tới của chúng ta sẽ nhiều sóng gió. Con đường trước mắt, có những thời điểm chúng ta sẽ phải rẽ lối, gặp khó khăn nhưng không bao giờ quên mục đích sau cùng”.

World Cup là mục đích, với việc tăng số đội tham dự vòng chung kết lên 48, chúng ta có thể “nhìn thấy”. Nhưng, nhìn thấy không có nghĩa là cứ đi thẳng là đến.

Với những đội bóng hàng đầu, con đường của họ đã hình thành để cứ thế bắt nhịp, nhưng với bóng đá Việt Nam, khi xuất phát điểm không quá chắc chắn và vẫn còn quá nhiều vấn đề trong quá trình tồn tại và phát triển, ví von việc vừa đi vừa “làm đường” cũng không hề quá.

Có rất nhiều trở ngại lớn trên hành trình, để sự linh hoạt điều chỉnh theo giai đoạn là cần thiết. Đó chính là ý nghĩa của việc “rẽ lối”. Kế hoạch, chiến lược vẽ ra nhưng ở một giai đoạn thực tế nào đó, nội dung không còn phù hợp, rõ ràng, việc điều chỉnh là bắt buộc.

Chúng ta không sợ những lối rẽ xuất hiện trên con đường thẳng. Chỉ như đoạn đường vòng, về lý thuyết có thể dài hơn, nhưng thực tế có khi chứng minh điều ngược lại…

“Bản thân tôi là người dẫn đường. Tất cả mọi người nếu đoàn kết, đồng lòng sẽ thành công”, huấn luyện viên Troussier nói điều đó và người ta hiểu, vai trò của ông là vậy nhưng những người đồng hành không cùng tư duy, cùng hành động thì dù có không quên cái đích cuối cùng, việc đi sẽ mãi chẳng bao giờ đến…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn