MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ thành Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Bóng đá.

Lời xin lỗi ở tuổi 20

TRIẾT LONG LDO | 01/03/2018 13:30

Đúng ngày sinh nhật tuổi 20, thủ thành Bùi Tiến Dũng nói lời xin lỗi vì một sai sót chuyên môn dẫn đến bàn thua và FLC Thanh Hóa thua 1-2 trên đất Myanmar.

“Dũng thành thật xin lỗi BHL, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ngày hôm nay. Sau Thường Châu, Yangon sẽ là một kỷ niệm nữa giúp Dũng cố gắng hơn từng ngày. Hôm nay, mình đã rất nỗ lực nhưng đó là chưa đủ, tại Bali nỗ lực này sẽ phải mạnh mẽ hơn. Vì quê hương, vì đồng đội và vì những người yêu thương Dũng. Cảm ơn mọi người đã luôn bên Dũng!”. Trên facebook, Tiến Dũng chia sẻ.

Chuyến làm khách trên sân Yangon United ở lượt 2 bảng G AFC Cup 2018, lần thứ 2 Dũng được xếp bắt chính. FLC Thanh Hóa có bàn thắng mở tỉ số từ sớm và từ một pha cản phá sai nguyên tắc của thủ thành này, thay vì đẩy bóng ra biên từ cú sút xa lại để dội ngược trúng chân đối thủ, đội chủ nhà có bàn gỡ rồi sau đó ấn định chiến thắng 2-1. Bởi sai sót căn bản đó, Tiến Dũng cho rằng mình là lý do khiến FLC Thanh Hóa thất bại nên nói lời xin lỗi.

Sai, với một cầu thủ trẻ 20 tuổi mới bắt chính, là bình thường. Sai và xin lỗi cũng là chuyện bình thường trong bóng đá. Thế nhưng với trường hợp Bùi Tiến Dũng, không bình thường.

Tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam, trở về từ VCK U.23 Châu Á với vị thế một “người hùng”, cùng với Quang Hải, Tiến Dũng vụt thành một ngôi sao đúng nghĩa, đặc biệt sau lùm xùm với bản “báo giá quảng cáo” mà cầu thủ trẻ này lên tiếng xin lỗi CLB chủ quản.

Ở FLC Thanh Hóa mùa trước, Dũng là dự bị số 3 và mấy trận cuối bắt chính khi Thanh Thắng liên tiếp mắc lỗi. Sau thành công với U.23 Việt Nam, ở thế của một ngôi sao, khi về đội bóng xứ Thanh thì vì nhiều lý do, suất bắt chính phải được trao cho Dũng không cần qua cạnh tranh vị trí, khi suốt giai đoạn chuẩn bị không tập cùng đồng đội.

Đó là một vấn đề ai cũng thấy, bên cạnh vô số áp lực, trở ngại nhìn thấy trước sẽ chờ đợi một cầu thủ trẻ vốn vẫn thuộc diện vừa thi đấu vừa học việc bỗng dưng bị đẩy lên rất cao và khoác cái áo rộng, làm gì nói gì cũng bị soi xét qua lăng kính một “người hùng U.23” rồi được xem như “con gà đẻ trứng vàng”.

Thủ môn, lại mới ở tuổi 20, nếu cứ sai rồi xin lỗi thế này, Tiến Dũng sẽ ra sao?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn