MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Luis Enrique chỉ còn cách Chelsea "một bước chân"

VIỆT HÙNG LDO | 07/02/2018 14:53

Bóng đen của sự thất vọng đang bao trùm lấy sân Stamford Bridge, nơi HLV Conte cùng Chelsea liên tiếp trải qua những cơn ác mộng.

Ngày hôm nay, Ban lãnh đạo Chelsea đã mở một cuộc họp gấp bàn về tương lai của CLB trong phần còn lại của mùa giải này. Tất nhiên, chủ đề chính vẫn là tương lai của Antonio Conte sau chuỗi thành tích thất vọng.

Một loạt những cái tên khả dĩ đã được giới chủ Chelsea đưa lên bàn thảo luận. Trong đó, nổi bật nhất là Luis Enrique - cựu HLV Barca. Từ khi nhường lại ghế tại sân Nou Camp cho Ernesto Valverde, HLV người Tây Ban Nha vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Sở dĩ, nói Enrique chỉ còn cách London "một bước chân" là bởi khi còn tại vị ở Barca, HLV này từng được Chủ tịch Abramovic ngắm đến và dành những lời khen ngợi với những thành tích mà ông đã làm được.

Phong độ hiện tại của Chelsea đang ở đáy. Ảnh: Reuters.

Nói về tiêu chí thành tích, Enrique "thừa chỉ tiêu" để ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge với chức vô địch La Liga, Champions League... cùng Barcelona. Lần này, không chỉ bàn đến chiếc ghế thuyền trưởng CLB, Chủ tịch Abramovic cũng muốn thay thế luôn vị trí giám đốc thể thao hiện tại. Người đang được đề xuất và có khả năng đắc cử cao nhất là cựu hậu vệ của Chelsea - Juliano Belletti.

Tình hình hiện tại của Chelsea là vô cùng tồi tệ, sau những màn gục ngã theo kịch bản không tưởng trước Bournemouth và Watford, họ đã kém đội đầu bảng là Man City tới 19 điểm. Nhưng giờ này, có lẽ các CĐV The Blues không màng đến ngôi vương nữa. Cái họ cần là đội bóng có thể đảm bảo được một vị trí trong top 4.

Lúc này, Chelsea chỉ còn hơn Spurs đang đứng thứ 5 với khoảng cách chỉ 1 điểm.

Nhà đương kim vô địch thi đấu rời rạc và thiếu sự quyết tâm. Ảnh: AP.

Về phần mình, đứng trước những kết quả tệ hại của CLB, Conte vẫn bình thản và cho rằng mọi thứ vẫn nên tiếp tục với sự quyết tâm cao nhất.

"Không, tôi không có gì phải lo lắng. Tôi làm việc mỗi ngày với 120% sức lực. Thế là ổn mà, phải không?

Có thể ngày mai, CLB sẽ có quyết định mới nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó. Ngày mai khác ngày hôm nay. Tôi không nghĩ gì về việc mình có còn là HLV của Chelsea nữa hay không.

Tôi đi ngủ, thức dậy và liên tục làm việc. Tôi sẽ làm mọi thứ, điều này, điều kia. Nếu tình hình không tốt, CLB có quyền đưa ra quyết định. Nhưng với tôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn", Conte trả lời phỏng vấn vào ngày hôm qua (6.2) khi được hỏi về tương lai của mình sau buổi họp của lãnh đạo đội vào hôm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn