MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lượt đi tứ kết Champions League: “Thời thế tạo anh hùng”

TAM NGUYÊN LDO | 09/04/2021 09:40
Sau 16 năm, vòng tứ kết Champions League mới vắng bóng cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi và tưởng như tất cả sẽ nhớ họ thật nhiều thì không, khi những “thiếu niên anh hùng” đã có sự khẳng định về trang sử cho tài năng của một thế hệ mới.

Chuyện những bông tuyết rơi vào mùa Xuân ở nước Đức không còn là điều quá xa lạ nữa khi đã xảy ra từ vài năm gần đây. Nếu đó là hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu thì tại Munich, nó trở thành dấu hiệu bất thường với nhà vô địch Châu Âu.

7 tháng rưỡi kể từ trận chung kết ở Lisbon, Bayern gặp lại Paris Saint Germain, nhưng trận đấu rạng sáng 8.4 (giờ Việt Nam) mới chỉ là vòng tứ kết mùa 2020-21. Với những thống kê 64% thời lượng kiểm soát bóng và 32 pha dứt điểm, 15 pha phạt góc, khó có thể thấy Bayern suy giảm sức mạnh khi thiếu vắng Robert Lewandowski. Nhưng nói về sự hiệu quả thì người Đức mới thấy nhớ chân sút Ba Lan, bởi dù số lần dứt điểm chỉ bằng một nửa, PSG vẫn ghi đến 3 bàn thắng. Kylian Mbappe, sau khi đã “hạ sát” Barcelona và Messi, có thêm một cú đúp bàn thắng nữa trong buổi tối mà tuyết phủ sân Allianz-Arena như thể tôn vinh màu trang phục trắng của đội bóng Pháp chứ không phải màu đỏ của đội chủ nhà. Tất nhiên, bản lĩnh của Bayern vẫn được thể hiện với 2 bàn thắng sau khi bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng tỉ số 2-3 là dấu hiệu cho sự lung lay dưới chân chiếc ghế mà Nhà vua đang ngồi.

Màn tỏa sáng của tiền đạo 22 tuổi người Pháp cũng đồng thời khép lại lượt đi vòng tứ kết với dấu ấn của những “thiếu niên xuất chúng”. Và như người ta vẫn nói, “thời thế tạo anh hùng”.

Ngay trước trận Real Madrid đón tiếp Liverpool, cựu Giám đốc thể thao Jorge Valdano nhận định rằng, nếu có cơ hội đổi Vinicius Junior lấy Mbappe, đội bóng Hoàng gia sẽ gật đầu. Một sự hàm ý về lối đá không hiệu quả của cầu thủ người Brazil thời gian qua. Đáp lại, cũng với 2 pha lập công như Mbappe, cầu thủ 20 tuổi làm câm bặt những chỉ trích hay bất kỳ sự nghi ngờ hướng vào anh. Real Madrid thắng 3-1 không chỉ để xóa bỏ những tranh cãi ở trận chung kết cách đây 3 năm mà còn cho thấy, việc đối phó với những thời điểm đội hình thiếu hụt thực sự cần bản lĩnh, kinh nghiệm, điều mà Liverpool chưa làm được.

Một nhân tố trẻ khác - Mason Mount cũng lên tiếng ở thời điểm quan trọng để Chelsea thắng 2-0 ngay trên sân Porto. 22 tuổi và 87 ngày, Mount trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho The Blues tại Champions League, ngay ở sân Dragao mà Juventus và Ronaldo từng bất lực tại vòng 1/8.

Và cuối cùng, tại Etihad dấu ấn tuổi trẻ cũng rất đậm nét khi Phil Foden (20 tuổi), ghi bàn thắng quyết định giúp Manchester City tạm dẫn Dortmund 2-1. Ở phía bên kia, Erling Haaland tuy không ghi bàn nhưng ngoài pha kiến tạo cho Marco Reus, chàng trai cũng mới chỉ tuổi 20 này đã làm cho đội chủ nhà phải khốn khổ.

4 huấn luyện viên Đức, 3 người thất bại. 3 đội bóng Anh, 1 đội thất thế, trong khi dù đơn độc với vai trò “giữ lửa” cho bóng đá Tây Ban Nha và Pháp nhưng Real Madrid cùng PSG vươn mình thành những ứng viên sáng giá. Tất nhiên, vẫn còn lượt về nhưng như chính các huấn luyện viên thừa nhận, khi không có động lực từ cổ động viên, nhiệm vụ ngược dòng là thực sự khó.

Kết quả lượt đi: Real Madrid 3-1 Liverpool, Man City 2-1 Dortmund, Porto 0-2 Chelsea, Bayern 2-3 PSG.

Lịch thi đấu lượt về (giờ Việt Nam):

2h ngày 14.4 PSG - Bayern; Chelsea - Porto

2h ngày 15.4 Dortmund - Man City; Liverpool - Real Madrid

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn