MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lưu Cường đưa điều kiện và sẵn sàng tái đấu với Pierre Francois Flores

Cát Tường LDO | 22/07/2020 14:49

Võ sĩ Lưu Cường khẳng định sẵn sàng tái đấu với cao thủ Canada - Pierre Francois Flores nếu thi đấu cùng hạng cân.

Năm 2019, võ sĩ tán thủ nghiệp dư Lưu Cường và võ sư Flores phái Vịnh Xuân Nam Anh đã có màn giao lưu võ thuật tại Hà Nội. Trận đấu khép lại với kết quả hoà.

Tiếp đó, Lưu Cường và cựu Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh - Nam Anh Kiệt (sư huynh Flores) xảy ra tranh cãi. Ngày 19.7 vừa qua, võ sư Nam Anh Kiệt ra Hà Nội và có màn giao đấu với võ sĩ sinh năm 1988.

Trận đấu kéo dài khoảng 10 phút, kết thúc bằng cú quét trụ của Lưu Cường khiến võ sư Nam Anh Kiệt bị trật khớp tay và không thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài nhận định chiến thắng thuộc về võ sĩ 32 tuổi

Lưu Cường và Nam Anh Kiệt hoá giải mọi hiềm khích sau cuộc tỉ thí. Ảnh chụp màn hình

Dù đang ở Canada, võ sư Flores vẫn theo sát thông tin về trận đấu giữa đồng môn và đối thủ cũ. Cao thủ 44 tuổi đã đăng tải trên Facebook những nhận định của bản thân, cho rằng võ sư Nam Anh Kiệt thua vì phải thi đấu trước đám đông, ống kính máy ảnh, sàn đấu hay địa điểm thi đấu mới. Ngoài ra, chấn thương sớm ở vùng mũi và không được cầm máu cũng khiến khả năng của Nam Anh Kiệt bị suy giảm.

Trả lời báo Lao Động, võ sĩ Lưu Cường đã chỉ ra những mâu thuẫn trong phát ngôn của phía Vịnh Xuân Nam Anh: "Trước khi đấu, vào tháng 3 năm ngoái anh Nam Anh Kiệt có bảo bị truất ra khỏi sư môn nhưng chia sẻ trên báo thì vẫn bảo tôi không đủ trình độ đấu với anh Kiệt, bởi trong môn phái anh Kiệt vẫn xếp hàng "chiếu trên" của Flores. Nhưng bây giờ đánh xong, Flores lại bảo anh Kiệt là cấp dưới và anh Kiệt không có vị trí gì trong môn phái.

Bên Vịnh Xuân Nam Anh có những chiêu trò như đột nhiên xuất hiện và thách đấu. Điều đó khiến đối thủ không có thời gian để chuẩn bị tâm lý và tập luyện. Bởi vì mình không chỉ ăn tập mà còn công việc, bên đấy Flores thì chỉ tập luyện và chuyên đi đánh để PR cho môn phái.

Ở trận gặp Flores, sân bãi, trọng tài và luật kick-boxing đều do bên đó chọn, nhưng luật kick-boxing nếu không có bên bị knock-out thì phải tính điểm. Nếu tính điểm thì để những người có chuyên môn, nhưng  tôi đấm vào mặt Flores nhiều hơn anh ấy ra đòn trúng mặt tôi. Thế nên nếu đánh kick-boxing thì không có chuyện trọng tài giơ tay lên bảo hoà", Lưu Cường cho biết thêm.

 Flores có bài viết gửi tới Lưu Cường sau khi Nam Anh Kiệt bại trận. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, võ sĩ sinh năm 1988 cũng không hài lòng khi Flores cho rằng võ sư Nam Anh Kiệt không được tạo điều kiện để cầm máu: "Đấy là một dẫn chứng hoàn toàn vớ vẩn, bởi vì tôi và Flores đánh theo kiểu kick-boxing. Luật kick-boxing thì trọng tài có thể dừng trận đấu để chăm sóc vết thương. Còn tôi và Nam Anh Kiệt đánh theo luật bên anh Kiệt đề ra, không găng, không mũ, không bảo hộ, không chọc mắt, không bộ hạ, và đánh cả chỏ, gối trong 15 phút đến khi một bên chịu đầu hàng hoặc bị knock-out thì thôi. Và nếu như bị ngã xuống đất 3 điểm chạm thì dừng trận đấu chứ không có chuyện khi máu chảy mà dừng.

Trong trận đấu, khi thấy anh Nam Anh Kiệt chảy máu tôi đã chủ động bảo bên kia cầm máu. Nếu đánh đúng luật đề ra thì không bảo giờ có chuyện như vậy mà đánh tới khi có bên thua thì thôi", Lưu Cường phân tích.

 Võ sư Flores có thể hình và cân nặng vượt trội so với Lưu Cường. Ảnh LC

Ngoài ra, võ sĩ người Hà Nội cũng thừa nhận không ngại tái đấu với Flores, tuy nhiên cả hai phải đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể.

"Nếu Flores đại diện cho bên Vịnh Xuân Nam Anh, ép cân về 75kg đánh với tôi thì thích sử dụng mọi kỹ thuật cũng được, chỉ cần không chọc mắt, không đánh bộ hạ, yết hầu, thậm chí có thể ôm nhau đánh nằm trên sàn luôn. Chỉ cần cho thời gian chính xác, tôi sẽ cho Flores đi xe lăn về Canada", võ sĩ 32 tuổi tuyên bố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn