MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Otta Pfister. Ảnh: H.A

Lý do HLV Afghanistan “lên máu” là đây

C.A.P LDO | 16/11/2017 06:50
Không có chuyện HLV Afghanistan “dỗi” bỏ dở họp báo nhưng ông Otta Pfister cũng bày tỏ sự “không vui và chưa hài lòng” với trọng tài, giám sát. Lý do rất bất ngờ mà nhiều khán giả không hề biết.  

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Otto Pfister phát biểu: “Tôi không vui vì  trận này Việt Nam chỉ có một cơ hội duy nhất là tình huống Văn Hoàn tạt bóng cho Anh Đức đánh đầu vọt xà ngang. Trong khi đó Afghanistan có 4 cơ hội ăn bàn, trong đó có một tình huống bóng đập cột dọc.

Điều thứ hai khiến tôi không vui lắm là có thể hôm nay do đội tuyển Việt Nam đá sân nhà nên được điều phối viên và trọng tài ưu ái. Trên đường piste của Việt Nam thường xuyên có 2 trợ lý và 1 HLV”.

HLV Otta Pfister của Afghanistan không vui chưa hài lòng với trọng tài. Ảnh: H.A
Sau chia sẻ ngắn gọn như muốn gửi đi thông điệp với sự “không vui và chưa hài lòng”, HLV Otta Pfister không phàn nàn hay chỉ trích gì, rời khỏi phòng họp báo khi không có thêm câu hỏi.

Đến từ Đức và là một HLV chuyên nghiệp, ông Otta Pfister đã có cách cư xử rất chuyên nghiệp. Theo tìm hiểu, ông thầy này khá ấm ức và định làm to chuyện khi phát hiện ra điều bất thường ở bản đăng ký thi đấu trước giờ bóng lăn.

Đó là chuyện giám sát trọng tài trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan là ông Kwon Jong Chul, một người Hàn Quốc. Giám sát trọng tài và tân HLV trưởng đều đến từ Hàn Quốc, ở trận đấu có tính chất quan trọng quyết định tới tấm vé dự VCK Asian Cup 2019 nên việc nhận định nhạy cảm là điều khó tránh khỏi.

Danh sách đăng ký trận Việt Nam - Afghanistan
Mặc dù có lấn cấn trong đầu nhưng HLV Otta Pfister lẫn lãnh đội Afghanistan đều chấp nhận lời giải thích từ quan chức AFC, rằng việc phân công trọng tài, giám sát trọng tài lẫn giám sát trận đấu được lên lịch từ trước và ĐT Việt Nam đăng ký HLV Park Hang-seo muộn nên sự trùng hợp này là vô tình.

HLV Otta Pfister chỉ phản ứng nhẹ nhàng trong phòng họp báo chứ không làm ầm ĩ to chuyện và có lẽ, sự trùng hợp này cũng là “may” cho ĐT Việt Nam. Ít nhất, trong hiệp 1 đội chủ nhà được hưởng 3 quả đá phạt ở những vị trí rất thuận lợi trong khi cuối hiệp 2, một số tình huống tranh chấp, trọng tài không phạt hoặc không rút thẻ với cầu thủ Việt Nam.

Với kết quả hòa 0-0, ĐT Việt Nam có 9 điểm sau 5 trận đấu, cùng với Jordan giành 2 tấm vé dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE và trận đấu cuối cùng giữa 2 đội chỉ phân định ngôi nhất nhì bảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn