MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man City không còn cách chức vô địch Premier League mùa này quá xa. Ảnh: Reuters

Man City 1-0 Chelsea: Quá chất và thế là đủ

VIỆT ANH LDO | 05/03/2018 07:09
Man City đánh bại Chelsea với cách biệt tối thiểu trên sân nhà Etihad trong trận đấu muộn ở vòng 29 Premier League.

Laporte và Zinchenko xuất phát trong đội hình chính của Man City thay cho Kompany và Danilo so với trận đấu ở vòng 28. Ở phía bên kia, bên cạnh sự vắng mặt của Kante, đội hình ra quân của Chelsea không có tiền đạo cắm đúng nghĩa nào.

HLV Conte cho các học trò chơi phòng ngự phản công. Đối đầu với hàng tấn công đáng gờm của Man City, The Blues chơi theo sơ đồ 5-4-1, trái với 3-4-2-1 trên lí thuyết. Họ đã hạn chế nhiều phương án tấn công của đội chủ nhà, đặc biệt là các miếng đánh biên.

Dù vậy, Willian, Pedro hay Hazard không có được các pha phản công chất lượng trong hiệp 1. Cụ thể hơn, khung thành của Ederson chẳng phải đối mặt với bất kì pha dứt điểm nào ở khoảng thời gian này.

Pha phá bóng ngay trước cầu môn đội khách của Azpilicueta. Ảnh: Getty Images.

Dẫu Chelsea phòng ngự khá hay, người ta vẫn không phủ nhận sự áp đảo của Man City. Họ có 508 đường chuyền trong hiệp 1, con số lớn nhất một đội bóng có thể làm kể từ khi hãng thống kê Opta ra đời.

Các chân sút của The Citizens có 8 cú sút nhưng chỉ đưa bóng đi trúng đích 1 lần ở phút thứ 27. Trong một pha đá phạt, De Bruyne treo bóng vào góc xa cho Leroy Sane. Cầu thủ người Đức đánh bại được Courtois nhưng trung vệ Azpilicueta có mặt ngay trước vạch vôi để cứu thua cho đội khách.

Bernardo Silva (áo xanh nhạt) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới khai cuộc được hơn nửa phút, Man City đã vượt lên dẫn trước. Sau pha tranh chấp bóng không thành công của Christensen với Aguero, David Silva băng xuống và căng ngang vào trong cho Bernardo Silva lập công. 

Bảng tỷ số thay đổi nhưng lối chơi của đôi bên vẫn không khác biệt. Song, Chelsea đã có được cơ hội đầu tiên ở phút thứ 54. Trong pha thoát xuống thoải mái bên cánh phải, Victor Moses lại sút bóng đi vọt xà.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Victor Moses (áo xanh dương). Ảnh: Reuters.

Man City giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn đủ để kiểm soát thế trận. Họ chờ đợi thời cơ để tung ra đòn kết liễu đối thủ. 

Về phía Chelsea, mãi tới 15 phút cuối hiệp 2, HLV Conte mới chịu có những sự thay đổi về mặt nhân sự. Có lẽ, việc vào sân muộn như vậy khiến Giroud, Emerson hay Morata không kịp tạo ra sự biến chuyển trong cách tấn công của Chelsea ở trận này.

HLV Pep Guardiola (trái) cảm ơn Bernardo Silva (giữa) sau khi trận đấu khép lại. Ảnh: Reuters.

Chẳng có thêm bàn thắng nào nhưng chiến thắng 1-0 là đủ với đoàn quân của Pep Guardiola. Họ đã có 78 điểm sau 29 vòng đấu, tiến thêm một bước tới chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 53 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn