MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Manchester United đang ở trong giai đoạn "mưa đến đâu mát mặt đến đó". Ảnh: AFP

Man United đã biết cách thắng không cần đem lại nhiều cảm xúc

VIỆT HÙNG LDO | 10/01/2024 08:00

Chiến thắng là điều quan trọng nhất với Man United lúc này, ở bất cứ trận nào và bất cứ giải nào, miễn thắng là được.

Man United đã tung ra tới 33 cú dứt điểm về phía khung thành của Wigan trong trận thắng 2-0 trước đối thủ trên sân khách nhưng chỉ có được 2 bàn thắng. Đứng trước một đội bóng kém 53 bậc trên thang đo chỉ số sức mạnh của các câu lạc bộ Anh, "Quỷ đỏ" đã có được 3 điểm và đem lại cảm giác khá... bình yên.

Đây mới là lần thứ 3 từ đầu mùa, Man United mới thắng có tỉ số cách biệt hơn 1 bàn. Trên khán đài, Sir Dave Brailsford đã tỏ ra khá vui mừng nhưng pha chút trăn trở. Trước đó vài ngày, ông đã chứng kiến The Red Devils thua bạc nhược trước Nottingham. Vài ngày trước nữa, Man United lại lội ngược dòng cảm xúc trước Aston Villa. Nhìn chung, đây vẫn là đội bóng rất thất thường và cần sự can thiệp sâu rộng của đội ngũ lãnh đạo mới.

Ngồi cạnh Sir Dave Brailsford là David Gill - cựu CEO của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson. Trước đây, trong nhiệm kỳ của mình từ 1999 - 2013, David Gill đã được chứng kiến vô số chiến thắng cảm xúc và mang tính hủy diệt đối thủ của "Quỷ đỏ". Man United nhiều năm về trước là đội bề thế và có khả năng đè được rất nhiều đội. Giờ đây, mọi người buộc phải thích nghi với cảm giác mới.

Sir Dave Brailsford (ngồi giữa hàng dưới) cùng David Gill (trái) và Jean-Claude Blanc (phải). Phía trên là Giám đốc thể thao John Murtough. Ảnh: The Athletic

M.U hiện tại không hẳn đã sở hữu những ngôi sao lớn như trước nhưng thế hệ trẻ tài năng vẫn được trao cơ hội, đó là truyền thống tốt đẹp vẫn được duy trì. Kobbie Mainoo còn rất trẻ nhưng đã chơi chững chạc, xứng đáng là MVP với tài bao quát toàn bộ khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, những người đồng đội khác của Mainoo không có được sự tích cực đó. Alejandro Garnacho trong một ngày phải đá cánh phải đã kém hiệu quả hơn thường lệ. Marcus Rashford vẫn không quá bùng nổ như kì vọng và đương nhiên không có bàn thắng. Họ vẫn lao vào các pha tranh chấp nhưng dường như không đủ nỗ lực để tự tìm chiến thắng cho bản thân ở mỗi tình huống ấy. Người hâm mộ không còn phải ồ lên trước những pha xử lý bùng nổ của cặp đôi này nữa.

Dẫu sao, Man United đã chiến thắng, thắng bao giờ cũng tốt hơn. Màn trình diễn trước một đội đang chơi ở League One như Wigan Athletic không quá vinh quang nhưng chí ít, đội bóng không gục ngã toàn tập sau khi thảm bại ở City Ground.

Kobbie Mainoo là người chơi hay nhất bên phía Man United trước Wigan. Ảnh: AFP

FA Cup như một liều thuốc tạm chữa lành những vết thương lòng các cầu thủ Man United đang mang. Sau trận này, đoàn quân của Erik ten Hag chỉ phải đối đầu với Newport County hoặc Eastleigh.

Mùa trước, danh hiệu League Cup đã đem lại chút ít tia sáng cho bầu trời vốn đã ảm đạm tại Old Trafford nhiều năm qua. Mùa này, sau khi bị đá bay khỏi League Cup, FA Cup chắc chắn là mục tiêu vừa sức Man United có thể hướng đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn