MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Man United đánh rơi chiến thắng trước AC Mian đúng phút cuối

HOÀI MINH LDO | 12/03/2021 06:17

Man United đã để vuột mất chiến thắng cùng lợi thế lớn, khi hòa 1-1 trước AC Milan tại lượt đi vòng 1/8 Europa League 2020-2021.

Dù không có trong tay đội hình tối ưu nhưng Man United vẫn được đánh giá cao bởi lợi thế sân nhà cùng dàn hảo thủ.

Chỉ cần Bruno Fernandes vẫn xuất trận, "Qủy đỏ" có nhiều hơn cơ hội chiến thắng.

Dẫu vậy, AC Milan mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Bóng mới lăn được hơn 10 phút, lần lượt Rafael Leao và Kessie đã 2 lần làm rung lưới Man United. Đáng tiếc, tất cả đều bị VAR từ chối, không phải việt vị thì cũng là do bóng chạm tay.

Vận đen cho đại diện Italia cũng là điềm lành được dự báo với M.U.

Thực tế, không đội nào thi đấu quá vượt trội trong hiệp 1. Man United chủ động cầm và triển khai bóng nhưng quá kém ở khâu dứt điểm.

Phút 39, "Qủy đỏ" có cơ hội cực tốt để vươn lên dẫn trước, khi pha đánh đầu ngược của Bruno đã vượt tầm với của Gianluigi Donnarumma. Thế nhưng, đội trưởng Maguire lại đá bồi trúng cột dọc bật ra ở khoảng cách chừng 1m.

AC Milan chọn lối chơi phản công và cũng làm rất tốt những pha lên bóng tốc độ. Đáng tiếc, họ không có cơ hội đánh bại Henderson, do khoảng cách và góc sút đều hạn chế.

Sự chậm chạp ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 chính là lý do khiến các học trò của huấn luyện viên Stefano Pioli phải "trả giá".

Phút 50, cầu thủ mới vào sân thay người Amad Diallo chọn vị trí thông minh và tung ra cú đánh đầu ngược không thể cản phá, mở tỉ số cho M.U.

Song, công đầu phải nhắc đến đường chuyền dài vượt tuyến của Bruno, nó chính xác và vừa đủ qua tầm bật nhảy của trung vệ Tomori.

AC Milan nhận bàn thua nên dồn sức dâng lên tấn công. Trung phong Rafael Leao bị khóa chặt, họ chỉ đành trông chờ vào những "nắm đấm nơi tuyến hai" hoặc sự dâng lên bên cánh phải của Calabria. Tuy nhiên, tất cả các phương án đều không mang lại hiệu quả. Hàng thủ được Maguire chỉ huy vẫn đứng vững.

Đội chủ nhà Man United nắm lợi thế nên bắt đầu cho các trụ cột như Bruno hay Wan-Bissaka dưỡng sức, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu.

Điều đó không hẳn là sai lầm, nếu như James không dứt điểm ra ngoài trong thế khung thành đã trống ở phút 72. Chính sự phung phí của M.U đã khiến họ nhận "đòn đau".

Những giây cuối cùng của trận đấu, AC Milan được hưởng phạt góc bên cánh trái. Kjaer di chuyển thông minh, trước khi đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ môn Henderson.

Niềm vui khôn xiết của thầy trò Pioli, và nỗi đau khó tả dành cho M.U.

Tỉ số chung cuộc là 1-1, Milan nắm lợi thế khi hòa có bàn thắng trên sân khách.

Giờ, Rafael Leao và các đồng đội sẽ về Italia để chuẩn bị cho Serie A, và chờ đợi Man United hành quân đến San Siro sau 1 tuần nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn