MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United sa thải Solskjaer sau 3 năm gắn bó. Ảnh: AFP

Man United và “những cú đòn trong tay áo”

LÊ VINH LDO | 22/11/2021 09:00
Ole Gunnar Solskjaer đã được cảnh báo về chuyện “quyền lực đen” chưa nhỉ? Ông biết là có, nhưng chắc không nghĩ sẽ xảy ra với mình.

Ở thời ông còn thi đấu, vấn đề này đã xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là ở những câu lạc bộ lớn. Nhưng ở Manchester United, chuyện đó không tồn tại khi Sir Alex Ferguson còn ở đó. Ở Old Trafford, Sir Alex là quyền lực duy nhất.

“Quyền lực đen” - hay còn gọi là “cừu đen”, muốn nói về một nhóm cầu thủ có vị thế và ảnh hưởng lớn trong đội bóng, có thể bẻ cong quyền lực của các huấn luyện viên. Họ sẵn sàng đá bay ghế của huấn luyện viên nếu các vấn đề trong đội bóng không đúng ý.

Sự thể hiện của khía cạnh này được thể hiện khá rõ trong giai đoạn thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đặc biệt là ở Real Madrid. Nhưng theo thời gian, sự chống đối đó lại trở nên xấu xí, để rồi, các cầu thủ biết cách làm thế nào để loại bỏ huấn luyện viên mà không cần đến nhóm quyền lực nào cả.

Trong thời đại các cầu thủ kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ các bản hợp đồng đắt giá, họ biết dùng ảnh hưởng của mình để tác động tới giới truyền thông. Họ khôn khéo biến truyền thông thành công cụ để nhắn gửi tới huấn luyện viên thông điệp muốn nói.

Những sai lầm xảy ra không phải vì họ sa sút. Đời cầu thủ không có nhiều lần rơi vào một ngày thi đấu tồi tệ và nếu có ở vào tình cảnh đó, tất cả coi đó là một tai nạn. Nhưng không thể có chuyện “đột nhiên” sa sút phong độ trong một thời gian dài như vậy.

Jose Mourinho từng bị Chelsea sa thải ở Chelsea theo cách đó. Chuyện xảy ra ở Manchester United cùng Solskjaer là một minh chứng nữa. Người ta đã nói đến chuyện này từ lâu, nhưng những gì diễn ra ở trận thua 1-4 trước Watford hôm thứ Bảy (20.11) là sự khẳng định cuối cùng và rõ ràng nhất.

Tất cả xoay quanh hành động Harry Maguire nhận 2 thẻ vàng rời sân sau sai lầm mà người ta nghĩ là anh cố tình. Sau đó là việc rút phăng băng đội trưởng và ném lại băng đội trưởng cho đồng đội. Nó là một tuyên bố: “Nếu còn Solsa thì hình ảnh này còn kéo dài”. Và Ban lãnh đạo quyết định chỉ vài giờ sau trận đấu…

Real Madrid, Chelsea, Man United chỉ là 3 ví dụ điển hình để nói rằng, vị thế của cầu thủ giờ đây không còn như trước. Không còn có chuyện cầu thủ răm rắp nghe theo Ban huấn luyện nữa mà ngược lại, với “những cú đòn trong tay áo”, họ mới là những người quyết định vận mệnh của huấn luyện viên.

Chuyện này có thể xảy ra ở bất kỳ tập thể nào!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn