MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

May mắn song hành, Man City thắng dễ Wolves

Văn Thắng LDO | 15/01/2019 09:29
Được chơi hơn người từ sớm nên Man City dễ dàng đánh bại Wolves với tỉ số 3-0 ở trận đấu muộn vòng 22 Premier League 2018/2019 diễn ra sáng nay 15.1.

Vòng 22 Ngoại hạng Anh, Man City đón tiếp đối thủ khó chịu từng cầm hòa mình 1-1 ở lượt đi với tâm lý buộc phải thắng để không bị đội đầu bảng Liverpool cắt đuôi. HLV Pep Guardiola vẫn mạo hiểm cất Sergio Aguero và Kevin De Bruyne trên băng ghế dự bị và để Gabriel Jesus đá cắm ở đội hình xuất phát của nhà ĐKVĐ.

Không mất nhiều thời gian để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Phút thứ 10, Laporte là người có đường chọc khe bên cánh trái để Sane thoát xuống. Tiền vệ người Đức sau đó căng ngang cho Gabriel Jesus dễ dàng chạm bóng ghi bàn mở tỷ số. 

 

Có bàn mở tỉ số sớm, Man City được chơi hơn người từ phút 19, khi Willy Boly nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là án phạt đích đáng mà trọng tài dành cho tiền vệ người Pháp, khi vào bóng ác ý với Bernardo Silva bên phía đội chủ nhà.

 

Được chơi hơn người và có bàn dẫn trước từ sớm nên đội bóng của HLV Pep Guardiola dễ dàng kiểm soát thế trận, dồn ép Wolves. Tuy nhiên, “Bầy sói” cho thấy mình không phải là đội bóng dễ buông xuôi. Bằng chứng là dù chơi thiếu người, “kẻ nổi loạn” của Premier League 2018/2019 vẫn phòng ngự tốt và tổ chức được một số pha phản công rất nguy hiểm. Tiếc rằng, những chân sút của họ lại không tận dụng thành công.

Mặc dù vậy, do chơi thiếu người từ sớm nên “Bầy sói” bị hao mòn thể lực ghê gớm, gặp khó khăn trong việc một kèm một. Phút 38, hậu vệ đội khách buộc phải phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Gabriel Jesus dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0. 

 Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Sang đến hiệp 2, đương kim vô địch Premier League chủ động chơi chậm lại. Aguero và De Bruyne được tung vào sân để thay cho David Silva và Gabriel Jesus. Trận đấu này đánh dấu cột mốc 267 lần khoác áo Man City của Silva, giúp anh vượt qua Joe Hart để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho CLB. 

Ngay cả khi HLV Pep Guardiola rút David Silva, Leroy Sané và Gabriel Jesus, những người chơi hay nhất trong hiệp 1 ra sân, Man City vẫn thi đấu áp đảo và gây vô vàn khó khăn cho “Bầy sói”. Phút 78, Kevin De Bruyne thực hiện pha nhồi bóng vào vòng cấm của Wolves, quỹ đạo của bóng bay rất khó chịu khiến Conor Coady trong lúc hỗ trợ phóng ngự vô tình đưa bóng về lưới nhà giúp Man City có bàn thắng thứ 3.

Man City đã có một trận đấu dễ dàng trước Wolves

Ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Wolves chơi rất cố gắng để tìm kiếm bàn thắng danh dự, nhưng không đạt được mục đích. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-0 trước “Bầy sói”.

Giành trọn 3 điểm trước Wolves, thiếu gia thành Manchester có 53 điểm/22 vòng đấu, kém Liverpool đội dẫn đầu 4 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Man City làm khách trước Huddersfield, trong khi Wolves trở về sân nhà tiếp đón Leicester City.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn