MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mauricio Pochettino không những thực hiện lời hứa mà còn làm tốt hơn mong đợi để Paris Saint Germain đè bẹp Barcelona 4-1 ngay tại Camp Nou. Ảnh: AFP

Mbappe rực sáng, PSG có nghĩ lại về… Neymar và Messi?

TAM NGUYÊN LDO | 17/02/2021 15:33
Paris Saint Germain có thể sẽ phải đứng trước một câu hỏi khó nghĩ về tương lai của 2 ngôi sao hàng đầu là Kylian Mbappe và Neymar.

Paris Saint Germain đến sân Camp Nou với quyết tâm giành chiến thắng, hoặc chí ít là tìm kiếm lợi thế trước trận lượt về chứ không phải tránh một thất bại thê thảm như năm 2017 (thua 1-6). Nhưng những gì họ giành được vượt quá cả sự mong đợi.

Không Neymar, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nói ông có cách để thắng Barcelona mà không cần ngôi sao người Brazil. Đâu đó, không thiếu sự hoài nghi khi PSG thắng chật vật ở 2 trận gần đây.

Nhưng cuối cùng, Pochettino đã làm được khi PSG giành chiến thắng tới 4-1 với màn tỏa sáng của Kylian Mbappe. Và người ta chợt nhớ rằng, trong quá khứ, cùng Espanyol ông đã từng thắng và gây rất nhiều khó khăn cho Barca mà không cần Neymar!

Kylian Mbappe thể hiện quá xuất sắc ở trận đấu với Lionel Messi và Barcelona. Ảnh: AFP

Nhưng Pochettino không phải là vấn đề chính của câu chuyện? Và việc PSG có đi tiếp hay không cũng chưa phải mối quan tâm ngay bây giờ.

“Chuyện tay ba" giữa Neymar, Mbappe và Lionel Messi mới là thứ đặt đội bóng Thủ đô Paris vào tình thế phải nghĩ...

Nhắc lại một chút về tình thế và chuyện tương lai của các ngôi sao sáng nhất để dễ định hình. Messi sắp hết hạn hợp đồng với Barca và đang được PSG cùng Manchester City lôi kéo. Mbappe còn hợp đồng với PSG đến năm 2022, chưa đồng ý đề nghị gia hạn và đang được Real Madrid lôi kéo. Neymar thì đã thôi ý định trở lại Barca nhưng vẫn muốn được chơi bóng cùng Messi một lần nữa....

Chọn Neymar hay Mbappe?

Chắp nối lại, phương án giải quyết hợp lý cho phần lớn các bên liên quan là Messi sang PSG tái ngộ Neymar, còn Mbappe đầu quân cho Real Madrid.

PSG đã sắp sẵn kế hoạch bán Mbappe và giữ chân Neymar... Ảnh: AFP

Như giới truyền thông đưa tin cách đây không lâu, PSG nhiều tiền nhưng không có nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Do đó, họ phải đặt Neymar và Mbappe lên bàn cân. Trong khi Mbappe tỏ ý rõ ràng rằng muốn tìm kiếm thử thách mới ở thời điểm nào đó thì ngược lại, sau giai đoạn sóng gió và thậm chí là nổi loạn, Neymar từ bỏ ý định trở lại Barca để muốn gắn bó lâu dài với PSG, dù vẫn luôn miệng nói "muốn tái hợp với Messi".

Khi giá trị của Mbappe cao hơn vào thời điểm này, bán cầu thủ 22 tuổi cho Real Madrid là hợp lý và đủ để đưa Messi về với số tiền đầu tư chỉ là lương thưởng chứ không tốn phí chuyển nhượng. Tất nhiên, thế thì chỉ có Barca thiệt!

Nhưng đột nhiên, chuyện trở nên khó khăn hơn, chỉ vì màn trình diễn của PSG và Mbappe trên chính sân... Camp Nou. Không đơn giản chỉ là cú hat-trick vào lưới Barca trong chiến thắng 4-1 mà Mbappe…

Hay Neymar, Mbappe và cả... Messi?

Neymar lỡ ngày trở lại sân Camp Nou để đối đầu đội bóng cũ và Messi, dẫn tới một chút lo lắng cho cơ hội của PSG. Nhưng sẽ không quá nếu nói rằng, Pochettino ở PSG chỉ trong ít ngày đã giải quyết mệnh đề “phụ thuộc Neymar” tốt hơn là Koeman có hơn nửa năm ở Barca vẫn loanh quanh câu chuyện “phụ thuộc Messi”.

Pochettino mới đến nhưng chắc ông không cần đến những con số thống kê để hiểu rằng, “PSG có Neymar” và “PSG không Neymar” khác nhau thế nào.

Như ở sân Camp Nou chẳng hạn, một trong những lý do để PSG chơi trên chân Barca là mỗi cá nhân đều giải quyết tình huống của mình một cách nhanh nhất có thể.

Nếu họ "thực hiện các động tác kỹ thuật", đó chỉ là để làm lỡ trớn đối thủ, hoặc khiến các cơ hội được mở ra cho các bên...

Nhưng cách mà Kylian Mbappe phá nát hàng thủ Barca trong lối chơi tập thể mà PSG thể hiện có khiến Ban lãnh đạo nghĩ lại về kế hoạch nhân sự? Ảnh: AFP

Nhưng hãy hình dung nếu Neymar ở đó, nhịp độ tấn công và phản công của PSG đương nhiên bị ảnh hưởng bởi thói quen lạm dụng kỹ thuật cá nhân, rườm rà trong cách qua người, đôi khi là những va chạm phá nát trận đấu. Đó chính là một vấn đề, ngày ngôi sao đỏng đảnh và hay khóc này vắng mặt.

Neymar ở Barca có thể vô địch Châu Âu (2015) bởi anh không phải là ngôi sao sáng nhất và cũng không được phép đặt cái tôi lên cao hơn tập thể. Nhưng Neymar ở PSG là hình ảnh khác, vắng mặt khi đội cần nhất và nếu đi được đến gần đích thì cũng không hoàn thành nhiệm vụ, như mùa trước chẳng hạn, đúng chung kết thì lại chỉ biết ngã và sau đó lại khóc.

Đẩy sự đơn giản đi và giữ phần phức tạp ở lại, giả sử Messi cập bến sân Công viên các Hoàng Tử, anh có “kiểm soát” được thói quen chơi bóng của Neymar?

Liệu PSG có nghĩ đến chuyện thay đổi ý định, để cho Neymar ra đi và giữ Mbappe ở lại?

Không có Neymar thì khó thuyết phục Messi. Có Neymar thì khả năng mất Mbappe. Để có cả 3 trong đội hình thì nguy cơ ảnh hưởng tài chính là vô cùng lớn. Hay là để Neymar tái ngộ Messi ở… Manchester City, còn Mbappe ở lại?

Như thế, chỉ có Real Madrid là thiệt!

Mặc dù Mbappe nói rằng, “sẽ thật ngu ngốc nếu quyết định tương lai của tôi chỉ sau một trận đấu”, thế nhưng rõ ràng là PSG đã bị đặt vào ngã ba đường, giữa yếu tố thành tích tập thể hoặc chiều lòng cá nhân?


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn