MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Mẹ đâu? Mẹ ở đâu ở giữa biển người Mỹ Đình?"

Lê Anh Đạt LDO | 17/12/2018 20:38

"Mẹ đâu? Mẹ ở đâu ở giữa biển người Mỹ Đình?" - Anh Đức gọi mẹ mình, giữa hào quang đang rực rỡ. Gọi tên mẹ lúc vinh quang, có khác gì gọi tên Tổ quốc đâu. Tổ quốc là mẹ!

Sau khi đoạt cúp, Anh Đức hướng về khán đài tìm mẹ. Anh xin phép an ninh cho chị gái xuống sân. Chị khóc, anh Đức cười hiền khô, hướng ánh mắt lên khán đài, liên tục hỏi: “Mẹ đâu? Mẹ đâu…?”.

Có lẽ sự hồn nhiên, đáng yêu này đã giúp Anh Đức bước lên đỉnh vinh quang ở tuổi già của bóng đá.

Và cũng có lẽ, trải qua quá nhiều phiêu bạt, lên thác xuống ghềnh gian truân đời cầu thủ, anh hiểu rõ hơn ai hết trên đời này, rằng trên tất cả, Mẹ vẫn là người đầu tiên và duy nhất thực sự không bao giờ quay lưng lại với anh, dù ở đỉnh cao phong độ vinh quang hay lầm lũi khó nhọc.

"Lão tướng" Nguyễn Anh Đức ngơ ngác tìm mẹ giữa biển người ở Mỹ Đình sau chiến thắng tại AFF Cup 2018. Nguồn: ngoisao.net.

Gọi tên mẹ lúc vinh quang, có khác gì gọi tên Tổ quốc đâu. Tổ quốc là mẹ! Đất nước này vượt qua bao chông gai, lửa đạn là nhờ các bà mẹ.

Trịnh Công Sơn trong “Huyền thoại mẹ”, đã viết: “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại/ Từng câu chuyện ngày xưa/ Mẹ về đứng dưới mưa/ Che đàn con nằm ngủ… Cho đời mãi trong lành/ Mẹ chìm dưới gian nan...”. 

Mẹ của chúng ta, những người mẹ Việt Nam là vậy, hy sinh cho con mở mặt mở mày, vì thế đất nước này mới đứng lên!

Khi đất nước bình yên rồi, mẹ hóa thành Đất, thành Nước. Bao người mẹ đã hiến con, chồng, cháu… cho ngày đất nước tròn niềm vui. Nhạc sỹ An Thuyên mới viết: “Mẹ đã có ngàn đứa con/Mẹ đã có cả nước non…”.

Duy nhất trên hành tinh này, chỉ có Việt Nam có danh hiệu “mẹ Việt Nam Anh hùng”- một danh hiệu vinh quang và đau đớn tột cùng!

Mẹ đâu? Mẹ ở đâu giữa biển người Mỹ Đình?

Anh Đức gọi mẹ mình, giữa hào quang đang rực rỡ, giữa lúc đất nước trọn niềm vui, giữa biển người đang hướng về anh. Hơn cả mọi ngôn từ!

Một thế hệ cầu thủ lên ngôi vô địch, nhìn ai cũng có nét mặt hiền, dễ thương. Từ Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy, Phan Văn Đức, Văn Hậu…! Sau chiến thắng quá nhiều việc làm ý nghĩa được các cầu thủ lan tỏa. Bóng đá, không phải là đá bóng, mà là cuộc đời.

Mẹ Đặng Văn Lâm bật khóc sau chiến thắng của con trai. Bà đã viết bức tâm thư cảm động gửi người hâm mộ Việt Nam.

Bà mẹ Nga đã viết bức thư đầy xúc động gửi khán giả Việt Nam. Bà đã khóc khi Văn Lâm góp sức cùng đội tuyển mang vinh quang về cho đất nước và cảm ơn HLV, đồng đội đã giúp đỡ Lâm.

Văn Đức cũng chia sẻ khoảnh khắc vinh quang cùng mẹ: “Hạnh phúc lớn nhất của con là được cùng gia đình nâng cao chiếc cúp vàng vô địch“.

“Mẹ ơi, mẹ ở đâu?” Cũng câu gọi ấy như Anh Đức, nhưng trong bài hát “Mẹ tôi”, nhạc sỹ Trần Tiến gọi mẹ mình khi bà đã về trời, “mẹ ngồi trông áng mây vàng”.

Hãy gọi tên mẹ, gọi tên người phụ nữ sẵn sàng “chìm xuống gian nan” cho chúng ta vinh quang, cho Tổ quốc này vinh quang, khi mẹ còn trên đời!

Cảm ơn các em, không chỉ lên ngôi vô địch, mà còn là những chàng trai tốt lan tỏa cái đẹp! Cảm ơn các mẹ, không chỉ sinh ra cho đất nước những chàng trai ngoan...

Một chức vô địch, mùa mùa bóng với những dư âm quý hơn cả cúp vàng! Chúng ta thực sự là nhà vô địch!

Văn Hậu rạng rỡ bên hai đấng sinh thành giờ phút vinh quang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn