MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mẹ trung vệ Đỗ Duy Mạnh: "Con trai tôi đã chiến đấu rất ngoan cường"

Cường Ngô LDO | 26/01/2018 07:30
"Con bị chảy máu mũi, vừa dùng bông cầm máu, vừa thi đấu, tôi xót lắm nhưng cũng xen lẫn sự tự hào", đó là chia sẻ của bà Lê Thị Lan - mẹ tiền vệ Đỗ Duy Mạnh khi con trai vừa bị thương, vừa thi đấu.

Khi trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra, rất đông họ hàng và người dân địa phương đã tập trung tại nhà riêng của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) để theo dõi trận đấu. Căn nhà nhỏ của gia đình Duy Mạnh như vỡ tung khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

"Chú cháu mình thi đấu, cả Tổ quốc đang theo dõi"

Ngay đầu hiệp 2 trận bán kết, sau pha chơi xấu của cầu thủ đối phương, Đỗ Duy Mạnh nằm trên sân đau đớn. Pha va chạm với cầu thủ Qatar khiến chàng trai 22 tuổi bị chảy máu khá nhiều ở mũi, phải nhờ các bác sĩ chăm sóc. Nhìn con bị thương, bà Lê Thị Lan lo lắng, không cầm được nước mắt.

Đỗ Duy Mạnh.

“Con bị chảy máu mũi, vừa dùng bông cầm máu vừa thi đấu, tôi xót lắm nhưng cũng xen lẫn sự tự hào. Con trai đã chiến đấu ngoan cường đến giây phút cuối cùng, khi không thể trụ được nữa mới xin ra ngoài”, bà Lan kể, đồng thời cho hay, sau trận đấu, Mạnh gọi điện cho bố mẹ kể rằng, lúc đó không có cảm giác đau, song vì máu mũi chảy ra nhiều, bắt buộc phải ra ngoài để sơ cứu.

"Con trai tôi rất muốn quay trở lại trận đấu, muốn cống hiến những pha bóng đẹp nhưng không được, do khó thở vì vết thương. Sau loạt sút luân lưu, Mạnh dường như quên hẳn những cơn đau để vỡ òa, sung sướng, hạnh phúc với tấm vé vào chơi trận chung kết U23 Châu Á lịch sử của U23 Việt Nam”, bà Lan kể lại.

Bố mẹ Đỗ Duy Mạnh.

Bà Lan dẫn lời con trai, tham dự giải vô địch U23 Châu Á, cả đội mang quyết tâm rất cao. Ai cũng thi đấu 200% sức lực, mang về tự hào cho Tổ quốc. Ban huấn luyện chia sẻ rằng, muốn chiến thắng những đội "cửa trên", tinh thần phải cực tốt. Cho nên cả đội dốc toàn lực thi đấu, bất chấp thời tiết xuống dưới 0 độ, hay thể lực đội bạn lúc nào cũng sung mãn.

Mẹ trung vệ cho hay, trước khi bước vào trận tứ kết gặp đội tuyển Iraq, con trai bà sốt cao. Duy Mạnh có tiền sử bệnh xoang, gặp trời lạnh, bệnh càng nặng hơn. Những tưởng khó có thể thi đấu, song vì câu nói này của HLV Park Hang Seo, Duy Mạnh quyết tâm vượt qua trở ngại bệnh tật: “Chú cháu mình sang đây thi đấu, cả Tổ quốc theo dõi, phải cố gắng chiến đấu, vì đồng đội, vì người hâm mộ”.

"Con xa nhà 10 hôm, tôi khóc 7 hôm"

Bố Duy Mạnh – ông Đỗ Nguyên Thuy kể, cậu con út mê bóng đá từ nhỏ, nổi tiếng ở huyện vì đá bóng hay. “Đi học thì thôi, về nhà là nó lại ôm khư khư trái bóng, thậm chí mang cả vào giường ngủ”, ông Nguyên Thuy nhớ lại.

Vì niềm đam mê mãnh liệt cùng năng khiếu môn thể thao vua, từ một cầu thủ nhí của huyện Đông Anh, Duy Mạnh đã được chọn lên lớp bóng đá năng khiếu của TP Hà Nội, lúc mới 9 tuổi. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Duy Mạnh.

Thành tích của Duy Mạnh.

Xa con, cha mẹ nào cũng mong, cũng nhớ. Bố mẹ Duy Mạnh cũng không ngoại lệ. Bà Lan đã rất phân vân khi con trai được tuyển trẻ Hà Nội lựa chọn. Nhưng thấy con đam mê quá, bà đành chấp thuận.

“Con xa nhà 10 hôm, tôi khóc 7 hôm. Nửa năm con lên tuyển học tập, chồng tôi bảo đón con về nhà vì nhớ quá, nhưng Mạnh nói rằng, con ở nhà với bố mẹ không biết bao giờ lớn được. Mong bố mẹ cho con đi để vấp ngã, trưởng thành”, bà Lan nói.

Bà Lan cho hay, con trai bà là chàng trai ấm áp, sống tình cảm, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái. “Ngày nào thằng bé cũng gọi hỏi thăm tôi 3 lần. Mỗi khi về nhà, con trai rất thích nằm trong vòng tay của tôi như ngày còn thơ ấu. Trong mắt tôi, Mạnh vẫn luôn là thằng ỉn con”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn