MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sardar Azmoun

“Messi của Iran” giải nghệ vì bị lăng mạ

MẠNH HÀO LDO | 29/06/2018 07:09
Tiền đạo của đội tuyển Iran là Sardar Azmoun vừa quyết định chia tay sân cỏ quốc tế ở tuổi 23, cho biết những lời lăng mạ anh đã khiến mẹ anh ốm nặng.

Được ví như là “Messi của Iran”, Azmoun cùng đội tuyển Iran đã kết thúc World Cup 2018 ở vị trí thứ 3 tại bảng B, sau Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Anh đã chơi trọn 90 phút trong cả 3 trận, thắng Morocco, thua Tây Ban Nha và hòa Bồ Đào Nha mặc dù không ghi bàn.

Azmoun (giữa)

Đây là điều rất đáng tiếc cho Azmoun bởi anh đến Nga sau khi đã ghi 23 bàn trong 33 trận. Và việc Iran không thể lọt vào vòng knockout đã khiến tiền đạo đang khoác áo Rubin Kazan bị lăng mạ. Thậm chí, những lời lăng mạ đấy còn khiến mẹ anh ốm nặng.

"Mẹ tôi vừa khỏi bệnh và tôi rất hạnh phúc,” Azmoun nói. "Thật tiếc là vì một số người không tử tế và vì những lời lăng mạ tôi, các đồng đội của tôi, mẹ tôi đã ốm nặng. Điều này đã đặt tôi vào tình thế phải lựa chọn đội tuyển và mẹ, và tôi đã chọn mẹ tôi."

Azmoun và mẹ.

Quyết định chia tay đội tuyển của Azmoun sẽ là mất mát lớn cho Iran bởi anh đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn