MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Messi Jay" Chanathip Songkrasin bày tỏ sự thất vọng khi ĐT Thái Lan phải dừng chân ở vòng 1/8. Ảnh: AFC

“Messi Jay” thất vọng về bản thân khi ĐT Thái Lan bị loại ở vòng 1/8

ĐÌNH THẢO LDO | 21/01/2019 17:47
Chân sút được kì vọng nhất của đổi tuyển (ĐT) Thái Lan là Chanathip Songkrasin bày tỏ sự thất vọng về bản thân sau khi đội bóng của anh thua ngược đối thủ Trung Quốc tỉ số 1-2 và dừng chân ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Sau trận thua thảm hại 1-4 ở trận ra quân với Ấn Độ, Thái Lan đã chơi cực hay và giành vé vào vòng 1/8 ở vị trí nhì bảng A. Tấm vé vào vòng knock-out của ĐT Thái Lan nhờ công rất lớn của tiền vệ được mệnh danh là “Messi Jay” của bóng đá Thái Lan.

Tuy vậy, ở vòng 1/8, Chanathip Songkrasin đã không thể giúp Thái Lan tiếp tục làm nên bất ngờ. Đội bóng xứ chùa vàng dù có được bàn thắng dẫn trước nhờ công của Supachai ở phút 31 nhưng sau đó để thua 2 bàn trong hiệp 2, nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước đối thủ Trung Quốc.

ĐT Thái Lan của “Messi Jay” có bàn dẫn trước nhờ công của Supachai ở hiệp 1. Ảnh: AFC

Phát biểu sau trận đấu, Chanathip Songkrasin dường như đã bật khóc khi vừa dụi mắt vừa trả lời truyền thông. “Messi Jay” bày tỏ ra thất vọng trước thất bại của đội nhà.

“Cảm xúc của tôi giờ thật lẫn lộn. Tất nhiên, tôi rất thất vọng về bản thân mình cũng như kết quả ấy. Dẫu sao, tôi cũng cảm ơn đồng đội, ban huấn luyện và cổ động viên đã ủng hộ.

Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm từ giải đấu này. Hy vọng, nó sẽ mang lại ý nghĩa tích cực để cả đội tiến về phía trước”, cầu thủ vừa có một mùa giải rất thành công ở J.League chia sẻ.

Nhưng sau đó họ lại để thua chung cuộc tỉ số 1-2 trước đối thủ Trung Quốc, qua đó dừng chân ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ảnh: AFC

Về phần mình, huấn luyện viên (HLV) Yodyardthai cho rằng ĐT Thái Lan không có gì phải hối tiếc khi đã lọt tới vòng 1/8 Asian Cup 2019: “Tôi không hối tiếc khi để thua Trung Quốc, bởi lọt với vòng 1/8 đã là thành công của Thái Lan ở giải đấu lần này. Tôi tôn trọng các cầu thủ, những người đã nỗ lực hết mình để tạo nên thành tích lịch sử này.

Chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực trong hiệp 2 và sức ép ấy là rất khủng khiếp với hàng thủ, gây rất nhiều khó khăn. Thái Lan cố gắng kiểm soát lại thế trận trong 15 phút cuối nhưng tình thế đã quá trễ”,  ông Yodyadthai đánh giá về trận đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn