MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Messi không phải là thánh để cứu được Argentina quá tệ

KỲ DUYÊN LDO | 17/06/2018 08:41

Trước cơ hội ghi bàn mười mươi đầu tiên ở mùa World Cup năm nay, M10 không làm gì hơn ngoài việc để tình huống phút thứ 64 ấy mãi chỉ là sự nuối tiếc. Nuối tiếc trong cái lắc đầu của chính anh, nuối tiếc trong ánh mắt vị HLV trưởng và trong cả trái tim người hâm mộ.

Rất nhiều câu hỏi đã đặt rằng chuyện gì đã xảy ra với chân sút hàng đầu thế giới vậy? Tại sao Messi lại từ chối món quà quý giá ấy? Rằng nếu đá như thế này, anh làm gì có cửa ganh đua với Ronaldo?... Nhưng khoan, trước hết hãy cùng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với đội tuyển Argentina

Đội hình rời rạc

Với những gì đã thể hiện trong quá trình giành một suất đến World Cup, Argentina đã thể hiện đội bóng đang khó khăn đến mức nào, nói trắng ra là nếu không có sự xuất sắc của Messi thì có lẽ các cầu thủ Argentina đã ngồi nhà theo dõi giải bóng trên tư cách là khán giả cũng nên.

 

Trong một môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội, sức mạnh của cả tập thể thì đoàn quân của HLV Jogre Sampaoli lại không có điều đó. Thế nên M10 dù có xuất chúng đến đâu cũng khó lòng cân cả đội hình. Chưa kể, ông thầy 58 tuổi trước ngày thi đấu vẫn loay hoay với công tác bài vở, phương án cụ thể đánh bại Iceland là không rõ ràng.

Áp lực nặng nề

Có phải vì Messi là một ngôi sao nên anh phải có mặt ở khắp các vị trí: Từ sân nhà đến chạy lăn xả tại các điểm cánh, đi tiên phong ở mũi tấn công. Và rồi, dường như cả tuyển Argentina đã bó buộc Messi với nhiệm vụ phải ghi bàn nên mọi đường chuyền cuối cùng từ các cầu thủ đều tìm đến chân anh.

Messi đúng là có kĩ thuật cao nhưng bóng đá không phải là cuộc độc tấu của một siêu sao. Anh là tiền đạo và vị trí anh chơi tốt nhất chỉ có thể là tiền đạo mà thôi. Đừng đặt cả đội hình lên vai anh ấy, Messi không phải là thánh!

Những ngôi sao yếm thế

Khi mà 10 cầu thủ còn lại trên sân như cây tầm gửi, quá phụ thuộc và trông chờ vào El Pulga, vô hình chung họ đã tàn bạo bỏ đi cơ hội tỏa sáng của chính mình. Angel Di Maria chơi cùn đi, kĩ thuật của anh để ở nhà. Sergio Aguero sau khi mở tỉ số lại "mất hút" trong đội quân phòng ngự áo trắng.

 

Argentina chơi quá đơn giản và việc bị Iceland bắt bài không có gì là oan uổng. Nếu muốn lấy lại niềm tin từ phía người hâm mộ, muốn biến cơ hội nhỏ nhoi lên ngôi vương trên nước Nga thì Argentina cần làm được nhiều hơn chứ không phải cách mà họ đã thể hiện như 90 phút vừa qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn