MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Hữu Thắng.

“Một mất, một còn”

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 24/08/2017 09:46

Không thắng được trong trận đấu nhiều ưu thế trước U.22 Indonesia buộc U.22 Việt Nam phải “một mất, một còn” với ĐKVĐ U.22 Thái Lan. Rõ ràng, đây là kịch bản mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không hề muốn nhưng sẽ phải đối mặt.

U.22 Thái Lan dù là nhà vô địch nhưng từ đầu giải đến nay không được đánh giá cao. LĐBĐ Thái Lan đã chủ động “đóng van” cầu thủ ở ĐTQG, dù có đủ tuổi U.22 vẫn không dự SEA Games. Đấy cũng là lý do mà HLV Worrawoot Srimaka từng “vạch áo cho người xem lưng” khi than thở các học trò của mình thiếu kinh nghiệm quốc tế lẫn không có suất đá chính ở Thai League.

Nghe và ngóng từ đầu giải đến giờ thì rõ ràng U.22 Thái Lan không được đánh giá cao, đặc biệt trước các đối thủ yếu mà U.22 Việt Nam thắng dễ 4-0 hay 4-1 thì Thái Lan chật vật vượt qua với 1 bàn cách biệt.

Xét cho cùng thì thầy trò HLV Hữu Thắng gần như là bản chính của ĐTQG còn thầy trò HLV Worrawoot lại là một “bản nháp” mới toanh đúng nghĩa “trẻ người, non dạ”.

Vì thế mà nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để loại hẳn U.22 Thái Lan sớm khỏi cuộc chơi nhằm tránh hậu họa mà người Thái hay hồi sinh khi vào bán kết.

Nhưng cũng có ý kiến ngại ngùng với việc kỵ Thái và việc một đội bóng thắng như chẻ tre và “không có điểm yếu” bỗng có rất nhiều điều đáng nói, sau một trận hòa trên chân lẫn hơn người.

“Một mất, một còn” với U.22 Thái Lan sẽ là một cuộc tra tấn thực sự với các cầu thủ trên sân và cả khu kỹ thuật.

Chỉ có chút e ngại là bao nhiêu bài thì đã lộ hết còn với U.22 Thái Lan thì lại đáng ngại lúc họ bị dồn vào chân tường thì chơi như trận chung kết.

Cái lo của hai cửa khi U.22 VN cần thắng hoặc hòa với một cửa phải thắng là ở chỗ đấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn