MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một thầy Park khác

LÊ VINH LDO | 20/10/2023 08:46

Có một người thầy tên Park đang được nhắc đến trong làng thể thao Việt Nam, nhưng ở trạng thái khác với thầy Park đồng hương.

Park Hang-seo chắc chắn là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong làng thể thao Việt Nam những năm qua, khi ông giúp cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia có giai đoạn thành công nhất trong lịch sử. Hiện tại, thầy Park đã dừng công việc của mình với đội tuyển cũng như đội U23, nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ còn được tôn vinh vì những thành công ông mang đến.

Nhưng cũng có một người Hàn Quốc vẫn đang gắn bó với thể thao đỉnh cao Việt Nam là Park Chung-gun, chuyên gia của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Tuy nhiên, tên tuổi của ông ít được biết đến hơn, vai trò của ông âm thầm hơn. Điều đó, với bản thân ông, có lẽ không quá quan trọng và ông cũng không ganh tị với người đồng hương về mức độ nổi tiếng. Vấn đề ở chỗ, sự ghi nhận của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam về những đóng góp của ông đang gặp phải sự phản ứng gay gắt.

Theo đó, hôm 18.10, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức Lễ Biểu dương, Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Bắn súng Quốc gia đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 19 và thi đấu quốc tế năm 2023. Các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích được nhận hoa, nhận tiền thưởng, nhận sự tôn vinh xứng đáng, nhưng ông Park Chung-gun không được nhắc đến, dù cũng là thành viên của đội tuyển Bắn súng tại ASIAD 19.

Có thể giải thích rằng, ông được đăng ký danh sách là “chuyên gia” nên không nằm trong đối tượng được khen thưởng!? Nhưng ngay cả vậy, ít ra thì cũng là một bó hoa, một sự tri ân, một lời cảm ơn, một tấm hình... Không có gì cả!

Để ý kỹ thì thực ra cũng có, khi trong phát biểu của ông Chủ tịch Liên đoàn có nhắc “Kỳ Á vận hội năm nay đã ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ, “chuyên gia”, huấn luyện viên, vận động viên bắn súng Việt Nam”.

Có một Lễ biểu dương khác dành cho “chuyên gia” không? Có hay không thì sự bức xúc là rất rõ ràng, để cựu huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung phải thốt lên rằng, “Chúng tôi nợ thầy một lời xin lỗi”…

Những người của hiện tại, không thấy thiếu gì sao?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn