MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mourinho có lại đi vào vết xe đổ với MU?

Văn Thượng LDO | 21/08/2018 15:00

MU và Mourinho đang có một mùa giải khởi đầu không như ý. Trận thua trước Brighton hồi cuối tuần như bức tranh toàn cảnh nhất cho những vấn đề mà Mourinho đang gặp phải ở MU.

Manchester United bước vào mùa giải mới với nhiều vấn đề bất lợi. Từ công tác chuyển nhượng không được như ý, đến việc Pogba đòi ra đi, Martial bỏ tập… Và gần nhất là trận thua bạc nhược trước Brighton cho thấy Mourinho lại gặp phải những “bệnh” ông từng mắc khi ở Real hay Chelsea.

MU đã có một trận đấu thất bại toàn diện trước Brighton.

Đầu tiên là trận thua 2-3 của MU trước Brighton. Sau trận đấu có rất nhiều những nguyên nhân thua cuộc được các chuyên gia chỉ ra như việc thiếu vắng Sanchez, phong độ kém của cặp trung vệ, màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công… Tất cả những nguyên nhân đó đều chính xác tuy nhiên có những nguyên nhân nhỏ hơn nhưng cũng quan trọng không kém.

Những phút cuối của trận đấu có một thống kê về quãng đường di chuyển của 2 đội cho thấy các cầu thủ Brighton chạy hơn các nhà Á quân đến vài km. Có thể bào chữa cho quãng đường di chuyển ít nhưng thực tế cho thấy đoàn quân của Mourinho đã không còn sức chiến đấu nữa. Họ đã mất đi khao khát và cống hiến hết mình cho Mourinho. 

Mourinho là HLV đại tài, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên với cá tính quá mạnh khiến ông luôn rơi vào thế đối đầu với những công thần của đội bóng. Pogba là trường hợp gần nhất và đương nhiên Mourinho đang rơi và thế yếu hơn, có vẻ như ông đã rút kinh nghiệm khi trao cho pogba băng thủ quân 2 trận gần nhất để làm hòa.

Nhưng vấn đề là giờ ông không còn có quyền lực tuyệt đối với học trò và xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi ranh giới bị vượt qua, và rất có thể ông sẽ phải ra đường một lần nữa.

 Mối quan hệ không mấy êm đẹp của Mourinho và Pogba luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Chuyển nhượng mùa hè vừa qua có thể coi là kỳ chuyển nhượng thất bại của MU theo quan điểm của Mourinho. Ông đã không mua được những cầu thủ mà mình nhắm tới. Dù rất muốn mua về một trung vệ đẳng cấp nhưng đổi lại chỉ là Dalot - một hậu vệ cánh trẻ măng và đang chấn thương. Một Fed 52 triệu bảng đến từ Shakhtar Donetsk và một thủ môn dự bị.

Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng lại, ông còn nói thẳng: “Phó Chủ tịch điều hành (Ed Woodward) biết những gì tôi muốn và tôi vẫn đang chờ đợi”. Cuối cùng thì Mourinho cũng chẳng được gì sau khi mất công chờ. 

 Những bước đi tiếp theo của Mourinho sẽ quyết định tương lai của ông ở Old Trafford.

Những mâu thuẫn giữa Mourinho và học trò và phần nào đó với ban lãnh đạo là điều khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Hơn nữa, với một MU đầy tham vọng, khao khát vô địch. Họ không thể chịu đựng thua cuộc và hình ảnh “hỗn độn” của đội bóng như vậy. Nếu tình hình không đi theo đúng quỹ đạo, Mourinho sẽ lại một lần nữa dẫm vào “vết chân cũ” của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn