MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MU – Burnley: Đều có quà nhưng chẳng ai vui

Kỳ Duyên LDO | 27/12/2017 06:53

Nhọc nhằn gỡ hòa 2 – 2 ở những phút thi đấu cuối cùng nhờ công của cầu thủ vào thay người Jesse Lingard, Man Utd chia điểm với Burnley ngay trên sân nhà.

Mặc dù không còn hi vọng san lấp khoảng cách với đội đầu bảng, nhưng thi đấu trên thánh địa Old Tranfford, thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn muốn giành trọn ba điểm để khẳng định vi trí với những đội xếp sau. Thế nhưng đối thủ của họ lại là Burnley- một hiện tượng của mùa giải năm nay thì quyết tâm của đôi chủ nhà thực chẳng hề dễ dàng.

 Nguồn: Getty Images Europe

Với vị thế là những người  khách nhưng các cậu học trò của S. Dyche lại có màn thể hiện ấn tượng hơn. Ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu, trong một tình huống tranh chấp bóng, hậu vệ của đội chủ nhà đã phạm lỗi đáng tiếc với Jeff Hendrick, nhờ vậy mà Burnley được hưởng một quả đá phạt. Sai lầm chưa kết thúc ở đó, từ quả đá phạt của chủ sân Turf Moor cả  Rojo và Jones đều không phá bóng dứt khoát khiến bóng đi lộn xộn trước khung thành của De Gea. Không bỏ qua cơ hội ngon ăn, Ashley Barnes nhanh chân dứt điểm từ cự li gần, mở tỉ số cho trận đấu.

Trong khi các cầu thủ áo trắng ra sức tấn công, uy hiếp đến mức báo động khung thành đối phương với những pha dội bóng liên tục thì hậu vệ đội nhà lại lộ ra điểm yếu kèm người chưa chặt chẽ còn tiền đạo của họ lại khá vô duyên trong những pha đón bóng tạo đột biến. Và bàn thua thứ hai ở phút thứ 36 là những gì họ phải nhận sau những sai lầm. Từ khoảng cách 22m, Steven Defour thực hiện pha đá phạt hoàn hảo, đưa bóng xoáy vào góc cao khiến thủ thành của Man đỏ ngầm ngùi nhặt bóng.

 

Hiệp hai bắt đầu với sự thay đổi người bên phía MU, Lingard và Mkhitaryan vào sân thay cho Ibrahimovic và Rojo. Có vẻ như ông thầy người Bồ Đào Nha đã nhận ra được vấn đề và rõ ràng thực tế đã chứng minh thay đổi của ông là đúng đắn. Vừa vào sân, Lingard đã có cú dứt điểm ở cự ly chỉ cách khung thành vài mét nhưng bóng đập mặt thủ thành Pope, dội xà rồi đi ra ngoài.

Anh cũng không phải nuối tiếc, bởi ít lâu sau đó, với tình huống căng ngang của Ashley Young, bóng đến chân tiền vệ số 14. Đánh gót hoàn hảo, bóng đi hiểm rồi nằm gọn trong khung thành của N. Pope. Lingard rút ngắn tỉ số xuống còn 1 – 2 thắp lên hi vọng có điểm cho đội chủ nhà.

Nguồn: REUTERS
 

Nhưng cũng phải đến những phút bù giờ cuối cùng, hi vọng của họ mới trở thành hiện thực. Không ai khác người lập công vẫn là Lingard, anh ghi bàn thứ hai bằng một pha vô-lê đẹp mắt khiến thủ môn Pope chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Cầm hòa 2 – 2, MU có được 43 điểm sau hai mươi vòng đấu, chỉ hơn Chelsea một điểm. Còn Burnley, để tuột mất ba điểm trong khi có lợi thế dẫn trước từ sớm, thầy trò ông Dyche vẫn chưa thể cải thiện được thứ bậc trên bảng xếp hạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn