MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

M.U thua sốc Bristol: Đừng bao biện gì cả, Mourinho!

VIỆT HÙNG LDO | 21/12/2017 12:30

Arsenal, Manchester City và Chelsea đã góp mặt ở bán kết League Cup theo những cách khác nhau. Tất cả đều đợi M.U hạ đẹp Bristol để tạo nên một vòng bán kết hấp dẫn, thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Man City đá trước M.U 1 ngày và phải cần đến những pha cản phá xuất sắc của Bravo trên chấm luân lưu mới có thể vượt qua Leicester City ở Tứ kết. Còn với "Quỷ đỏ", dù không phải gặp đội Ngoại hạng Anh nhưng thầy trò Mourinho vẫn thất thủ trước Bristol City - CLB đang chơi ở giải Hạng Nhất.

"Bristol City đã gặp may nhưng M.U cũng không chơi tệ chút nào", Mourinho phát biểu ngắn gọn sau trận đấu.

Người hâm mộ Bristol đã tràn xuống sân để ăn mừng. Ảnh: REX.

M.U chơi như thế nào mà Mourinho cho rằng "không tệ" trong khi đối phương chỉ là những kẻ ăn may? Tỉ lệ kiểm soát bóng của M.U chỉ là 54%, không hề áp đảo so với đối thủ được đánh giá dưới cơ. Ibrahimovic cùng các đồng đội chỉ tung ra 6 cú sút trúng đích, vẫn ít hơn 1 cú sút so với Bristol City.

Số pha phạt góc mà đội chủ nhà được hưởng là 7, vẫn nhiều hơn 1 pha so với các vị khách đến từ Premier League.

2 bàn thua mà M.U phải nhận đều vô cùng xứng đáng, nó là hậu quả của những pha phòng ngự không có tổ chức và vô cùng lóng ngóng. Nhìn cách mà Korey Smith "như từ dưới đất chui lên" trong pha ấn định tỉ số ở phút 90+3 mới thấy, hệ thống phòng thủ trong tay Mourinho đang gặp quá nhiều vấn đề.

Bàn thắng duy nhất mà Ibra ghi được ở phút 58 chỉ đến từ tình huống đá phạt cố định. Ở trong một khoảnh khắc và Ibra là ngôi sao, Bristol không có gì phải xấu hổ với tình huống ấy. Trước đó, dù Rashford đã từng sút bóng chạm cột dọc khung thành Bristol, nhưng nếu có vào lưới, tỉ số trên lý thuyết vẫn là 2-2.

Ibrahimovic ghi bàn từ pha sút phạt đẳng cấp. Ảnh: Reuters.

Mourinho không thể dựa trên chỉ số thống kê để bao biện cho thất bại. Về khoản đội hình, ông cũng không thể vin vào đó để đổ lỗi nữa. M.U tung ra sân đội hình cực mạnh, hơn những gì mà Arsenal, Man City hay Chelsea đã làm để tiến vào bán kết. Pogba trở lại, Ibra cùng Rashford với Martial lĩnh xướng hàng công. Chỉ có duy nhất 1 cái tên không thuộc đội 1 được đôn lên ở trận này là Scott Mc Tominay.

Ở Ngoại hạng Anh, cửa vô địch coi như đã hết. Tại Champions League, mọi thứ chắc chưa đến lượt M.U "sân si". Vậy còn đấu trường nào nữa để "Quỷ đỏ" chắc chắn đút túi danh hiệu đây? Nên nhớ, cả Man City, Chelsea và Arsenal đều có tham vọng lớn ở đấu trường League Cup khi đã lần lượt vào bán kết.

M.U không thắng và bị loại, chỉ nên tự trách mình quá kém trong trận này thôi, Mourinho!

Highlights Bristol City 2-1 Manchester United.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn