MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Nếu thích, Ronaldo tự bỏ 177 triệu bảng mà "chuộc thân"

VIỆT HÙNG LDO | 16/12/2017 18:00

Thái độ của Chủ tịch Florentino Perez với Ronaldo ngày một lạnh nhạt và có phần khó chịu. Điều này không bất ngờ bởi từ trước đến nay, không chỉ Ronaldo, chưa có ngôi sao nào của Real được "bố già" yêu thương đến cùng cho tới quãng cuối của sự nghiệp.

Sự ngạo mạn của CR7 đang khiến Chủ tịch Perez cảm thấy chướng mắt. Ngôi sao người Bồ sau khi giành Quả bóng vàng lần thứ 5 trong sự nghiệp đã có những cử chỉ không đúng mực với "bố già". Ronaldo, như mọi khi vẫn "làm mình làm mẩy" ở thời điểm đôi bên cần gia hạn hợp đồng.

Theo những gì mà Diario GOL tiết lộ, tất cả những khoản thưởng của Perez dành cho Ronaldo đều là miễn cưỡng chứ không còn vui vẻ như trước đây. Bởi lẽ, theo Diario GOL, ông chủ "Nhà trắng" cho rằng tài năng hiện tại của CR7 không còn được như trước và ngôi sao này không nên thể hiện những hành động xấc xược.

Trong hợp đồng mà Ronaldo kí với Real cuối năm ngoái, nếu CLB nào muốn sở hữu CR7, họ sẽ phải bỏ tới 880 triệu bảng tiền phá hợp đồng. Thế nhưng, việc dùng tiền để trói chân Ronaldo thậm chí còn phản tác dụng khi tiền đạo này cảm thấy bị kìm kẹp. Đó cũng là lý do tại sao anh không còn bằng lòng với Perez nữa.

Tâm trạng Ronaldo hiện đang rất tốt từ sau Lễ trao giải Quả bóng vàng 2017. Ảnh: FIFA.

Nếu bán CR7, Real sẽ hạ mức giá xuống rất nhiều lần, chỉ khoảng 100 triệu bảng. Đây là con số hợp lý với danh tiếng của Ronaldo nhưng thực tế cho thấy, tài năng hiện giờ của chủ nhân Quả bóng vàng 2017 không còn tương xứng nữa.

Để đôi bên cùng có lợi, Perez đã gợi ý một phương pháp khác, đó là việc CR7 có thể tự bỏ tiền để "chuộc thân", sau đó muốn đi đâu thì đi. Con số để Ronaldo tự phá hợp đồng với Real chỉ khoảng 177 triệu bảng. Hè năm nay, PSG từng tốn tới 222 triệu Euro để giúp Neymar "chuộc thân". Thế nên, việc có một đại gia sẵn sàng đưa "Rô điệu" 177 triệu bảng không hề bất khả thi.

Tương lai của Ronaldo tại Real Madrid trong những năm qua vẫn luôn là đề tài nóng được nhắc tới, nhất là khi các kì chuyển nhượng đến gần.

Càng về cuối sự nghiệp, mối lương duyên giữa Ronaldo và Real càng trở nên lạnh nhạt và chưa biết chừng tiền đạo 32 tuổi sẽ rời đi ngay trong năm 2019 - thời điểm được cho là Neymar sẽ về sân Bernabeu.

Real Madrid đã vào guồng trở lại và đang tiến nhanh trên mọi mặt trận. Ảnh: FIFA.

Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Real Madrid sẽ đáo hạn vào năm 2021. Có lẽ vào lúc đó, khi tiền đạo này đã 34 tuổi, anh có muốn "làm mình làm mẩy" với Perez cũng không nổi nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn