MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Neymar sẽ đến PSG với giá kỷ lục là 222 triệu Euro. Ảnh: The Sun

Neymar, PSG, 222 triệu euro và “một bồ” tham vọng

VIỆT HÙNG LDO | 05/08/2017 06:29
Thế giới bóng đá sẽ được chứng kiến một trong những phi vụ đình đám nhất lịch sử chuyển nhượng khi Neymar tạm biệt Barcelona để gia nhập đội bóng nhà giàu nước Pháp - Paris Saint Germain với một bản hợp đồng “vô tiền khoáng hậu”.

Một vị “Vua” cần có riêng một cõi

Năm 2013, Neymar từ Santos đến Barca với giá chuyển nhượng cực cao (khoảng 100 triệu euro) cùng với tham vọng rất lớn. Tiền đạo người Brazil cần Barcelona để hiện thực hóa giấc mơ giành vinh quang với những chiếc cúp tập thể cho đến danh hiệu cá nhân. 4 năm ở Barca cùng hai chức vô địch La Liga, một Champions League, với một cầu thủ độ tuổi vừa mới qua ngưỡng “trẻ”, thế là quá thành công.

Thế nhưng tại sân Nou Camp, có một quy luật bất di bất dịch, đó là việc chỉ tồn tại một “ông hoàng” duy nhất: Lionel Messi. Trước Neymar, không ít những “sao hạng A” như Henry, Eto’o, Ibrahimovic... dù có tài năng xuất chúng nhưng tất cả vẫn phải núp bóng Messi.

Ở Tây Ban Nha luôn tồn tại cuộc đua Messi - Ronaldo. Nếu CR7 đá hay tại Real thì bằng mọi cách người Barca cũng phải dựng Messi lên để làm đối trọng. Chuyện “Ronaldo gọi, Messi trả lời” đã diễn ra trong 10 năm nay. Neymar dù có thời điểm vô cùng chói sáng, ngỡ mình được là kép chính nhưng anh cũng như những ngôi sao khác đều phải chịu cảnh làm kép phụ, nhường mọi vinh quang cho Messi.

Hai năm đầu đến Barca khi mới chỉ 21 tuổi, Neymar chịu nhún nhường và phục vụ tối đa cho M10. Thế nhưng giờ đây khi đã 25 tuổi và đạt được độ chín nhất của sự nghiệp, đã đến lúc anh nên ra đi để tự khẳng định vị thế của mình bởi không ai dám chắc 5-6 năm nữa, vị thế của Messi sẽ bị lật đổ ở sân Nou Camp. Vì lẽ đó, Neymar không thể cứ chờ đến khi mấp mé tuổi 30 mới tự đi tìm cho mình cơ hội tại Catalunya. Xét về đẳng cấp, hiện tại anh chỉ đứng sau Messi và Ronaldo, đó cũng là yếu tố tiên quyết để tiền đạo này tự đi tìm cho mình một “vương quốc” mới, nơi anh có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn mà Messi che phủ nhiều năm qua.

Đến PSG, Neymar nghiễm nhiên sẽ được đá vị trí trung phong cắm - điều mà anh không thể có khi chơi tại Barca. Ở Santos, Neymar là trung tâm của mọi đường kiến tạo, nhưng trong quãng thời gian chơi cho Barca, anh buộc phải dạt trái bởi Messi mới là trung tâm của mọi đường kiến tạo, trong đó có những pha kiến tạo của chính Neymar. Như những gì Ibrahimovic từng có tại sân “Công viên các hoàng tử”, Neymar sẽ được làm “vua một cõi”, anh sẽ được quay trở lại thời kỳ tự do tung hoành trên hàng công như thời ở Santos. Chỉ có điều giờ đây, tiền đạo 25 tuổi sẽ được là trung tâm ở một môi trường đẳng cấp hơn Santos rất nhiều. Và từ đó, danh hiệu Quả bóng vàng sẽ ngày một gần Neymar hơn.

PSG đón Neymar để “đập đi, xây lại”

Mùa giải 2016-2017 vừa qua được cho là thảm họa với CLB lắm tiền, giàu tham vọng nước Pháp. Họ đã để thua chính Barca của Neymar sau cuộc lội ngược dòng không tưởng 6-1 tại vòng 16 đội Champions League. Cùng với đó tại giải quốc nội, sau nhiều năm thống trị, PSG ngậm ngùi nhường ngôi cho AS Monaco trong một mùa giải mà đội bóng Công quốc thi đấu như “lên đồng”.

“Đập đi hết, làm lại từ đầu” - chủ trương này được các ông chủ người Arab của sân Parc de Princes quán triệt rất rõ trong hè này, bằng chứng là phi vụ “nẫng tay trên” hậu vệ Dani Alves của Man City từ Juventus. Có Alves cùng với Thiago Silva - hai người đàn anh của Neymar ở ĐT Brazil, PSG coi như đã nắm được đằng chuôi trong việc cho Neymar cơ hội để “lập bang phái” tại môi trường mới, điều mà anh không có được khi ở Barcelona.

“Có Neymar, mùa tới PSG sẽ lên đỉnh?”, đây là câu hỏi nhiều người sẽ đặt ra cho đội bóng nước Pháp khi họ đã bỏ ra tới một năm doanh thu của mình chỉ để có được sự phục vụ của Neymar. Thành công là điều mà các ông chủ của PSG mong muốn, cụ thể là chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, khi đã nhất trí việc xây dựng lại từ đầu đội hình sau một năm thất bại, việc căn cơ trong từng nước đi là điều họ đã tính tới. Mùa tới có thể mới chỉ là bước đệm để Neymar và tập thể PSG cùng nhau vận hành một cỗ máy mới. 222 triệu euro đã bỏ ra cho Neymar là bước khởi đầu cho những lần móc hầu bao tiếp theo của các ông chủ Arab, qua đó PSG sẽ tiệm cận một đội hình hoàn chỉnh trước khi chính thức chinh phục danh hiệu cao nhất Châu Âu ở cấp CLB.

Với những sự bổ sung chất lượng như Alves, Neymar và có thể là một vài cái tên nữa trong những ngày cuối của “phiên chợ hè” 2017, PSG đang tỏ rõ tham vọng tạo nên một đối trọng thật sự của bóng đá Pháp tại Champions League sau những gì Tây Ban Nha có với Real, Barca, Italia có với Juve hay Đức là Bayern Munich. Mùa giải tới có thể PSG chưa thể chạm vào giấc mơ Champions League. Nhưng chắc chắc với Neymar, CLB của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi sẽ thật sự là một cái tên đáng xem và không còn là một kẻ “khôn nhà, dại chợ” như những năm gần đây nữa.

“Tội gì” không rời Barca?

Không chỉ là “ông hoàng” ở môi trường mới về mặt chuyên môn, mà chuyện tiền bạc, Neymar cũng trở nên “vô đối”. Ngoài bản hợp đồng 222 triệu euro, anh sẽ được hưởng mức lương tối thiểu 30 triệu euro/mùa chưa tính thưởng (gấp 3 lần tại Barca). Chưa dừng lại ở đó, Neymar cũng đem về cho mình và cha đẻ số tiền lót tay lên tới 63 triệu euro (cha Neymar được 40 triệu euro với tư cách người đại diện cho con trai). Từ chuyện bóng bánh đến những đồng euro, Neymar được hưởng trọn vẹn tất cả tại PSG.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn