MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày tồi tệ nhất…

LÊ VINH LDO | 03/12/2022 06:00

Con người ta không thể biết ngày nào là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời, chỉ đến khi nó xảy ra…

Sau khi Đội tuyển Đức phải sớm chia tay World Cup 2022, Joshua Kimmich nói, đó là “ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp”. Nhắc lại là “ngày tồi tệ nhất” chứ không phải “một trong những ngày…”.

Cầu thủ người Đức xếp ngày đó vào vị trí số 1 cũng dễ hiểu, bởi đội nhà bị loại dù vẫn thắng 4-2, chia tay kỳ World Cup thứ hai liên tiếp từ vòng bảng sau trận đấu có đến 3 lần bóng dội cột dọc, hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ và sự vụ gây tranh cãi ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Tuy nhiên, nếu như số phận của Đội tuyển Đức còn phải phụ thuộc vào kết quả trận còn lại thì với Romelu Lukaku, anh mới chính xác là người nên nói về “ngày tồi tệ nhất”. Tiền đạo người Bỉ đã và đang trở thành “trò đùa” trên mạng xã hội sau 3 cơ hội ghi bàn bị anh bỏ lỡ ở trận đấu với Đội tuyển Croatia.

Một cú sút đưa bóng trúng cột dọc dù khung thành đã rộng mở. Một cái gạt chân khiến bóng bay ra ngoài khung thành dù cú dứt điểm của đồng đội trước đó đang đi đúng hướng. Một pha đỡ bóng lóng ngóng ở cự ly gần để thủ môn đội bạn kiểm soát được.

Chỉ một trong số các cơ hội đó thôi được tận dụng, Lukaku đã có thể trở thành người hùng. Thực sự là vậy, bởi bên ngoài sân, anh đã làm hết mình để kết nối lại tập thể được đồn đoán là đang lục đục sau 2 trận không tốt trước đó.

Nhưng, tiền đạo câu lạc bộ Inter Milan đã không được vào vai chính diện…

Quả thực khó giải thích. Bởi có những khi, ai đó tung ra cú sút từ rất xa mà vẫn có bàn thắng, hoặc chỉ vào sân ít phút mà đã có 2-3 bàn thắng. Nhưng bóng đá là vậy, luôn có điều thú vị riêng.

Rất dễ để chỉ trích, chê bai một ai đó với cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng những người chơi bóng sẽ hiểu, “nhìn vậy mà không phải vậy”. Bàn thắng đến khi hội tụ đủ các điều kiện cần, bàn thắng sẽ không đến nếu thiếu một trong số đó.

Ở trạng thái tinh thần không tốt nhất (khi tuyển Bỉ buộc phải thắng), Lukaku đã thiếu mất sự lạnh lùng. Có lẽ, người Đức cũng vậy…

Một ngày tồi tệ có thể đến với bất kỳ ai, vào một lúc nào đó thôi. Nên chớ vội chê cười!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn