MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: H.A

Ngôi sao K.League hữu hảo, U22 Việt Nam “nhận quà” động viên tinh thần

G.A LDO | 30/07/2017 08:00
Chơi với tinh thần ngoại giao hữu hảo, các Ngôi sao Hàn Quốc đã thua 0-1 và U22 Việt Nam có món quà động viên trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn rồi bắt đầu chiến dịch SEA Games 29.

Trong trận cầu kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, đúng với tính chất giao hữu và tinh thần hữu hảo, các cầu thủ đến từ K.League chơi bóng khá cầm chừng. Họ hạn chế tối đa việc tranh chấp và để khoảng trống cho U22 Việt Nam cầm chơi, phối hợp. Thế nên sau 10 phút choáng ngợp do khác biệt quá lớn về thể hình, U22 Việt Nam bắt đầu khiến khán giả vỗ tay với những pha xử lý, cầm bóng tấn công.

Không phải 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 quen thuộc, HLV Hữu Thắng quyết định thử nghiệm đội hình 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Duy Mạnh và cặp tiền đạo Đức Chinh – Công Phượng. Do không bị gây sức ép và tranh chấp quyết liệt, các tiền vệ U22 Việt Nam rất rảnh rang mỗi khi có bóng để đưa lên tuyến trên.

Trận đấu diễn ra hữu hảo. Ảnh: H.A

Ít nhất 4 tình huống, Xuân Trường thoải mái phóng những đường chuyền chéo sân hay mở khoảng trống cho Đức Chinh, Công Phượng thoải mái nhận bóng, tiếc là những pha xử lý cuối cùng đều không đủ tốc đọ, sức mạnh để vượt qua hậu vệ đối phương.

Được trao cơ hội chơi bóng và thể hiện, U22 Việt Nam biến hiệp 1 là cuộc chơi của mình, với nhiều pha bóng tấn công khiến khán giả thích mắt, thậm chí còn phối hợp vào tận vòng cấm dứt điểm. Ví dụ như phút 23, Công Phượng đi bóng từ gần giữa sân vào tận vòng cấm địa rồi căng ngang nhưng Đức Chinh lại đệm hụt dù cầu môn mở toang.

Hay như tình huống Văn Hậu “ngả bàn đèn” ngay trước vạch 5m50 bóng đi ra ngoài ở phút 36, rồi hơn 1 phút sau đó U22 Việt Nam có pha phối hợp như đá tập, Công Phượng dứt điểm chìm trúng vị trí của thủ môn. Hoặc ở phút 41, Xuân Trường khởi đầu cho pha dàn xếp lên bóng bên cánh trái, đập nhả với Lâm Ti Phông rồi Công Phượng để Hồng Duy dứt điểm hụt.  

Văn Toàn ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng 1-0. Ảnh: H.A

Ở thế trận đối thủ không tranh chấp rát, để khoảng trống và không gian cho các cầu thủ áo đỏ xử lý bóng, Công Phượng tha hồ phát huy điểm mạnh với những pha cầm bóng, đột phá. Ở tính chất giao hữu và cống hiến, phải nói rằng Phượng chính là cái tên nổi bật nhất trên sân trong hiệp 1, mang đến cho khán giả nhiều tiếng ồ ào và những tràng pháo tay. Thậm chí đầu hiệp 2, tiền đạo này còn có một pha solo sát đáy biên qua hàng loạt hậu vệ rồi chuyền ra thuận lợi nhưng U22 Việt Nam không tận dụng được cơ hội để có bàn thắng mở tỷ số.

Bên cạnh hàng loạt thay đổi trong hiệp 2, HLV Hữu Thắng cũng xoay đội hình khi rút Công Phượng ra tung Tuấn Anh để quay về 4-1-4-1. Từ thời điểm này, U22 Việt Nam bắt đầu “thuê hoa, diệt gấm” với những pha đập nhả, bỏ háng đậm tính chất biểu diễn của U22 Việt Nam, trong điều kiện nhiều cầu thủ Hàn Quốc bị sốc do thời tiết, không theo kịp tốc độ đoạn ngắn và đứng xem.

Tuấn Anh – Xuân Trường có điều kiện tung hứng với nhau và phút 70, Xuân Trường có pha dẫn bóng như chỗ không người từ giữa sân xộc thẳng vào vòng cấm, xẻ xuống cho Văn Thanh bỏ háng để Văn Toàn dứt điểm qua háng thủ môn mở tỷ số.

HLV Hữu Thắng. Ảnh: H.A

Sau bàn thua, đội tuyển các Ngôi sao Hàn Quốc bắt đầu tăng tốc, đứng kín đội hình và U22 Việt Nam không còn dễ dàng phối hợp lên bóng nữa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 và chiến thắng nhẹ nhàng không có nhiều giá trị chuyên môn nhưng có ý nghĩa lấy tinh thần này là sự động viên rất lớn với thầy trò HLV Hữu Thắng trước ngày sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày để bước vào chiến dịch SEA Games 29.

Đội hình thi đấu U22 Việt Nam: Minh Long; Văn Hậu (Thanh Thịnh), Tiến Dũng, Văn Khánh (Đình Trọng), Văn Thanh (Văn Kiên); Hồng Duy (Quang Hải), Xuân Trường, Duy Mạnh, Lâm Ti Phông (Văn Toàn); Công Phượng (Tuấn Anh), Đức Chinh (Thanh Bình)

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn