MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mourinho chia sẻ niềm vui với Son Heung-min trong chiến thắng trước Man City. Ảnh: Premier League

“Người hạnh phúc” từng trải để... “ngoan” hơn

VIỆT HÙNG LDO | 23/11/2020 08:57
Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Manchester City trên sân nhà là đủ để Tottenham tiếp tục leo lên đầu bảng xếp hạng sau vòng 9. Trong chiến thắng ấy, một lần nữa hình ảnh của Mourinho lại hiện lên như biểu tượng chiến thắng của “Gà trống”.

Kiểu của Mourinho là vậy

Sau khi trọng tài chính thổi hồi còi mãn cuộc, bảng điện tử trên sân Tottenham Hotspur đã thống kê những chỉ số vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ. Tottenham cầm bóng 34%, sút được 4 lần trúng đích và không được đá phạt góc suốt 90 phút. Bên kia chiến tuyến, Man City cầm bóng 66% và có tới 22 pha dứt điểm đi vào khuôn khổ khung thành của thủ môn Lloris. Không bất ngờ ở chỗ, đội bóng nào gặp Pep Guardiola cũng phải chịu trận về thời lượng kiểm soát và số cơ hội. Bất ngờ ở chỗ, Tottenham của Mourinho đã làm quá tốt, tận dụng được 50% số cơ hội để chuyển hóa thành bàn và thắng với tỉ số cách biệt.

Không thể nói Man City đã bị bắt bài bởi nếu như vậy, The Citizens đã không sút trúng đích nhiều đến thế. Thế nhưng trong bóng đá, tấn công nhiều không có nghĩa sẽ ghi được bàn, Pep đã phải thú nhận điều này trong buổi họp báo sau trận. Còn với Mourinho, ông chia sẻ những cảm xúc khác vui tươi hơn. Không vui sao được khi giờ đây, “Gà trống” có lần thứ 2 lên đỉnh bảng xếp hạng từ đầu mùa.

Pep nói, đội bóng nào dưới tay Mourinho cũng đá kiểu vậy. Đó là thứ bóng đá gai góc, xù xì, sẵn sàng phạm lỗi, sẵn sàng đá tử thủ để phá lối chơi của đối phương. Trong 23 lần gặp nhau trước đây, Pep đã thắng tới 13 và chỉ thua 6. Ông thầy người Tây Ban Nha đã quen với kiểu đá như vậy của đối thủ. Nhưng quen không có nghĩa sẽ thích nghi và vượt qua tuyệt đối.

Mourinho đã làm sống lại hình ảnh của Inter Milan tại UEFA Champions League 2009-2010. Đó là hình ảnh một đội bóng sẵn sàng cho đối phương cơ hội và khiến họ phải tự thua trên chính chiến thuật của mình. Mourinho nói rằng, dù thua nhưng chiến thuật của Manchester City vẫn đáng tôn trọng. Câu nói đó lại đúng... kiểu Mourinho. Khen đối thủ hay nhưng kết quả là đội của mình lại thắng thuyết phục. Từ đó, Mourinho và Tottenham càng thêm phần được ngẩng cao đầu sau chiến tích vừa qua.

“Người từng trải” giờ đã “ngoan” hơn

Trước trận đấu, khi được hỏi về cảm nghĩ về vị thế hiện tại của Tottenham và những dự định sắp tới, Mourinho cho rằng, thật may mắn khi từ đầu mùa đến giờ, ông không bị truất quyền chỉ đạo hay bị đuổi lên khán đài. Bên cạnh đó, “Người đặc biệt” đã thay biệt danh tự phong “Người hạnh phúc” trước đó thành “Người từng trải”. Đúng, sau cả chục năm lăn lộn ở Premier League, Mourinho đã biết tiết chế cảm xúc hơn. Ông đã nếm đủ gia vị ở giải đấu này để thấu hiểu nó hơn ai hết. Tottenham có được kết quả như lúc này là kết tinh từ tính cách mới của Mourinho cho đến những phương pháp mới, cách làm việc kiểu mới.

Trong bối cảnh các đội lớn thi thoảng lại ngã hoặc ngã sõng soài từ đầu mùa, Tottenham vẫn... ”lầm lì xì ra khói”. Những trận thắng tối thiểu trong khoảng thời gian gần đây và màn hạ đo ván Man City đã vẽ nên hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Không thể phủ nhận Mourinho may mắn khi đội hình chính không bị sứt mẻ bởi nhiều lý do. Nhưng nếu không có tài và kinh nghiệm, không may mắn nào giúp được Spurs đứng đầu Premier League.

Mourinho ngoan hơn, từ cách tiết chế cảm xúc cho đến những phát ngôn trước và sau trận. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn bận tâm nhiều đến những màn “võ mồm” trước các đại kình địch. Sự phân tâm từ những cuộc khẩu chiến ấy thật sự không cần thiết trong thời buổi bóng đá rối ren vì đại dịch. Suy cho cùng, đàn ông nói chuyện với nhau bằng kết quả. Tottenham không có danh hiệu, Mourinho có nói hay đến đâu cũng không ai nghe, nhất là giới chủ đội bóng.

Biết thu mình hơn một chút, biết lắng nghe và sử dụng vốn kiến thức tích lũy chục năm qua, Mourinho thật sự là một kẻ đáng gờm tại Premier League. Nhà cựu vô địch Man City đã phơi áo, nếu Spurs đánh bại nốt ĐKVĐ Liverpool, họ xứng đáng bị dính lời nguyền vô địch mùa giải thứ 2 mà Mourinho đã từng gieo ở các đội bóng trước đây ông từng dẫn dắt.

* Harry Kane đã có 9 kiến tạo cho Tottenham từ đầu mùa. Con số này còn hơn những gì anh làm được ở 3 mùa trước. Khi đó, Kane chỉ có 8 kiến tạo trong suốt 94 trận ra sân cho Tottenham.

* Pep Guardiola đang có khởi đầu tệ nhất 10 năm qua. Trải qua 8 trận từ đầu mùa đến giờ, Man City của ông mới giành được 12 điểm và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn