MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Antonio Conte chưa thể giúp Inter Milan có chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này. Ảnh: AFP

Nguy thật rồi, Antonio Conte!

HOÀI MINH LDO | 05/11/2020 08:03
Rạng sáng 4.11, Inter Milan đã để thua sát nút 2-3 trước Real Madrid trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Thất bại này đẩy Nerazzurri xuống cuối bảng B, với chỉ 2 điểm sau 3 lượt trận. Dù chưa có bất kỳ chiến thắng nào và đang kém đầu bảng M’gladbach 3 điểm nhưng HLV Conte vẫn lạc quan khẳng định: “Chúng tôi còn 3 trận và tối đa 9 điểm. Nếu may mắn, Inter hoàn toàn có thắng nhưng toàn đội phải cải thiện phong độ ngay lập tức”.

Chuyện cải thiện phong độ nói thì dễ nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ lực lượng đến tâm lý. Với Inter Milan thời điểm hiện tại, vấn đề thay đổi chắc chắn không phải trong một sớm, một chiều. Thành tích kém cỏi của thầy trò Conte không phải do hụt hơi trong một giai đoạn, mà là sự thất thường kéo dài kể từ đầu mùa giải. Không chỉ bét bảng tại Champions League, Inter còn không lọt vào nổi Top 5 Serie A sau 6 vòng đấu. Lazio, Parma và AC Milan đều là những đối thủ có thực lực, mất điểm trước họ không hẳn là “thảm họa”. Tuy nhiên, đây không phải lời bào chữa thích đáng của một đương kim Á quân Serie A, một ứng cử viên vô địch.

Những lời giải thích, than vãn về lực lượng hay VAR có thể là kế hoãn binh, giảm tải áp lực phần nào lên chiếc ghế của Conte. Thế nhưng, phương án này không thể giải quyết về lâu dài. Thực chất, không chỉ ông thầy người Italia, chính toàn thể CLB Inter Milan đang như “bom chờ kích nổ”. Mùa giải thứ 2 của Conte không thành công như mong đợi, thậm chí còn kém hơn cả mùa trước. Chủ tịch Steven Zhang chưa từng tiếc tiền đầu tư theo ý Conte, đồng thời luôn đứng ra bênh vực ông trước mọi chỉ trích. Tuy nhiên, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Conte không thể đáp lại niềm tin của thượng tầng, ra đi là hợp lý.

Bản thân Inter Milan cũng gặp họa. Những nhà đầu tư Trung Quốc lắm tiền nhưng cũng thực dụng chẳng kém ai. Khi đầu tư không ra danh hiệu, không thể mang về lợi nhuận, hậu họa sẽ khó lường. Tập đoàn Suning có xu hướng phát triển hình ảnh, qua các đội thể thao. Mới đây, đội Esports của họ đã lọt vào tới chung kết thế giới bộ môn League of Legends, mang một vinh quang và danh tiếng cho tập đoàn. Nếu Inter Milan không sớm làm được điều tương tự, chứng tỏ được sức hút, không loại trừ khả năng trở thành “con ghẻ”.

Bóng đá là môn thể thao vua, có sức phổ biến lớn nhất thế giới. Thế nhưng, nó cũng không còn là phương thức duy nhất để quảng bá hình ảnh mang tính toàn cầu. Thể thao điện tử có sức sống riêng, hợp thời và rất được ưa chuộng tại cả 2 phía bán cầu. Conte và Inter phải hiểu, họ không phải là không thể đụng đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn