MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Nguyễn Linh Chi ít thời gian bên con khi trở lại thi đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp/Bóng chuyền Việt Nam

Nguyễn Linh Chi vượt qua sự tự ti, nỗi nhớ con để trở lại thi đấu bóng chuyền

HOÀNG HUÊ LDO | 04/04/2024 06:44

Vận động viên Nguyễn Linh Chi đã vượt qua sự tự ti và nỗi nhớ con để trở lại thi đấu theo dạng tăng cường cho đội Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước ở giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.

Vượt qua sự tự ti về vóc dáng

Hồi đầu tháng 3.2024, chia sẻ với Lao Động trước khi giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được khởi tranh, vận động viên Nguyễn Linh Chi của đội Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước cho biết, thời gian trước đã giải nghệ và sinh em bé nên khi tái xuất, cô phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề lấy lại thể hình và thể lực.

Đến khi bước vào thi đấu chính thức, những khó khăn ấy vô tình trở thành nỗi tự ti lúc cô chơi bóng.

"Ngay cả khi khởi động hay chuẩn bị được huấn luyện viên trưởng sử dụng thay thế cho Lâm Oanh, tôi luôn bị tâm lí bởi bản thân hay tự ti cả về vóc dáng lẫn chuyên môn. Dù khi trở lại tập luyện đã giảm được một vài cân nhưng cũng không đáng kể do tôi vừa sinh em bé một thời gian ngắn. So với các đồng đội, cân nặng của tôi vẫn nhỉnh hơn đôi chút.

Bên cạnh đó, trong đội hình, tôi là người lớn tuổi nhất nên bản thân cũng lo lắng về sự nhanh nhẹn trên sân. So với lúc còn thi đấu trước kia, sự nhanh nhẹn và nhạy bén không còn như mình mong muốn và không bằng các em trẻ. Điều này cũng khiến tôi bị tâm lí", Nguyễn Linh Chi nói.

Dẫu vậy, cây chuyền hai sinh năm 1990 cho biết, khi trở lại sân thi đấu và được chơi với trái bóng, cô đã cuốn theo nhịp thi đấu, quên hết tất cả những sự tự ti và lo lắng kia.

Linh Chi bày tỏ: "Sau một thời gian nghỉ dài thì ai cũng sẽ bị tâm lí, bị ngợp khi trở lại sân đấu. Nhưng tôi may mắn khi đã có tiền đề là được đánh Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024 nên lúc vào giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, tôi đã lấy lại được một chút phong độ. Từ đó, tôi luôn nỗ lực hết mình khi được tung vào sân".

Nguyễn Linh Chi (số 13) tại Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Ở giai đoạn 1 vừa qua, đội Binh chủng Thông tin đặt mục tiêu toàn thắng cả 5 trận. Khép lại 5 lượt đấu, Linh Chi cùng đồng đội dẫn đầu bảng xếp hạng khi có 4 trận thắng và phải nhận 1 trận thua ở lượt đấu cuối trước Quảng Ninh.

Nguyễn Linh Chi cho biết, kết quả này khiến đội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn 2 để lọt vào top 4. Dẫu vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ rút ra những kinh nghiệm và điều chỉnh để hướng tới kết quả tốt nhất trong giai đoạn quan trọng.

Đối diện với nỗi nhớ con

Sự trở lại của Nguyễn Linh Chi đến từ niềm đam mê bóng chuyền, nhiệm vụ của câu lạc bộ cũng như sự ủng hộ hết mình từ phía gia đình. Là "mẹ bỉm sữa", cây chuyền hai đội Binh chủng Thông tin may mắn được gia đình nội, ngoại hỗ trợ chăm con nhỏ khi con phải xa mẹ lúc cô đi tập luyện và thi đấu.

"Em bé còn nhỏ nên thời gian đầu khi đi công tác, tôi rất nhớ con. Gần như ngày nào cũng gọi về nhà, cứ rảnh ra ngoài thời gian tập luyện và thi đấu là tôi gọi để ngắm con hoặc sẽ nhìn qua camera ở nhà để nhìn xem con đang làm gì, ăn, ngủ có tốt không, bà chăm cháu như thế nào...

Con tôi đang trong giai đoạn 7-8 tháng và bắt đầu biết nhiều hơn, biết đòi mẹ. Nhiều lúc, tôi và chồng ra cửa đi làm, cháu nhìn theo rồi khóc, khi đó tôi cũng xót con lắm. Bây giờ đang là lúc cháu bắt đầu ăn dặm, đáng lí phải được gần mẹ nhiều hơn nhưng lại phải xa mẹ nên đôi lúc tôi cũng cảm thấy con bị thiệt thòi.

Dẫu vậy, trộm vía con ngoan, dễ nín khóc và chịu chơi với bà nội hoặc bà ngoại. Tôi cũng tự động viên bản thân là thôi cố gắng hết năm nay thì sẽ bù đắp cho con", Linh Chi giãi bày.

Trở lại sau giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, Linh Chi cùng đội Binh chủng Thông tin tiếp tục tập luyện cho Cúp Hùng Vương 2024 diễn ra tại Phú Thọ.

Lịch trình tập luyện dày đặc khiến cựu tuyển thủ quốc gia này phải tận dụng mọi thời gian rảnh cho gia đình và con trai. Cô chia sẻ: "Tôi đi làm từ 7h00 sáng đến khoảng 17h00 chiều. Những lúc chuẩn bị có giải, đội tập cả thứ 7 và chủ nhật. Nếu về kịp thì sẽ tắm cho con còn không thì nhờ bà. Con ăn xong, tôi tranh thủ chơi cùng. Đến 20h00-21h00 con lại lên giường đi ngủ rồi. Vì thế, thời gian cạnh con rất ít, phải tranh thủ mọi lúc.

Phía câu lạc bộ cũng tạo điều kiện cho tôi nghỉ 1-2 buổi để ở nhà với con. Có lẽ sau Cúp Hùng Vương 2024, tôi sẽ nghỉ ít ngày để dành thời gian cho con. Dù sao, bản thân tôi đang cảm thấy hài lòng và nỗ lực tối đa vì nhiệm vụ được đội giao phó".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn