MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liverpool đã được quyền tự quyết số phận mùa này. Ảnh: AFP

Nhà vô địch không lùi bước

VIỆT HÙNG LDO | 21/05/2021 08:25
Rạng sáng 20.5, Liverpool đã thắng 3-0 ngay trên sân Burley ở vòng 37 ở Premier League và chính thức lên vị trí thứ 4, nắm quyền tự quyết tấm vé đá Champions League mùa sau.

Chiến thắng trước Burnley là bình thường, nhưng với The Kop mùa này, nó là minh chứng, sự khẳng định cho tinh không bỏ cuộc đến phút cuối cùng. Liverpool từng mất điểm trước Newcastle, Fulham, Everton, Leicester, Brighton... nên người hâm mộ của họ không dám nói trước điều gì khi đến Turf Moor để làm khách và chiến thắng 3-0 giúp tất cả thở phào. Đôi khi, bản lĩnh của đội bóng lớn không nằm ở những trận chung kết, nó đến từ những bước quyết định vào thời điểm quan trọng nhất.

Cú đánh đầu của Alisson Becker ở phút bù giờ thứ 5 làm tung lưới đội đã xuống hạng West Brom đem lại cảm xúc không khác gì chiến thắng 4-0 trước Barcelona 2 mùa giải trước. Liverpool từ thế chới với, sắp rơi xuống vực thẳm đã tự mình cứu rỗi số phận. Bằng một thời khắc nghẹt thở nhất, một cách khó tin nhất và một kịch bản điên rồ nhất, Liverpool đã sống lại.

“Lữ đoàn đỏ” mùa này thiếu trước, hụt sau và tưởng chừng họ sẽ buông xuôi để mùa sau làm lại. Điều đó không được phép xuất hiện tại Anfield. Những người bỏ lỡ chiến dịch vẫn luôn truyền lửa từ khán đài, những người còn lại trên sân, dù mới 19-20 và được lên đội 1, đá chính bởi không còn lựa chọn khác, họ đã chơi đúng với “tinh thần màu Đỏ”.

Từng có lúc, Liverpool bị gạt ra khỏi nhóm được đá Cúp Châu Âu nhưng họ đã không bỏ cuộc. Thành quả này chứng minh họ là đội bóng lớn thật sự, biết vượt qua nghịch cảnh vào những lúc khó khăn nhất. Trận đấu cuối với Crystal Palace trên sân nhà có khán giả, chiến thắng và tấm vé Champions League sẽ đủ để những nụ cười đọng lại Anfield.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn