MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Truyền thông Iraq phẫn nộ sau trận thua của đội U23 nước họ trước U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Nhận lỗi sau thất bại, HLV Iraq vẫn bị “buộc tội”

ĐÌNH THẢO LDO | 21/01/2018 15:45

Sau thất bại của U23 Iraq trước U23 Việt Nam tại tứ kết, HLV Abdul Ghani đã lên tiếng xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Thế nhưng ông thầy này vẫn bị truyền thông nước này “buộc tội”.

Tờ Newsabah của Iraq cho rằng HLV Abdul Ghani "phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại này và phải xin lỗi toàn thể người dân Iraq".

“Mục tiêu của chúng ta không gì khác ngoài mang về thêm một chức vô địch U23 Châu Á kể từ năm 2013. Thất bại này làm tiêu tan giấc mơ vô địch Châu Á của người Iraq. HLV Abdul Ghani  phải xin lỗi người dân Iraq về thất bại này”, bài viết có đoạn.

Truyền thông Iraq còn cho rằng U23 Việt Nam dùng lối chơi xấu xí để giành chiến thắng. Ảnh: AFC

Không chỉ riêng HLV Abdul Ghani, hầu hết những cầu thủ của U23 Iraq cũng nhận rất nhiều chỉ trích, đặc biệt là đội trưởng Bashar Resan - người đã đá hỏng quả penalty đầu tiên của U23 Iraq trong loạt sút luân lưu. Cùng với đó là thủ thành Ahmed Basil khi anh mắc một số sai lầm dẫn tới trận thua của U23 Iraq.

Dù truyền thông Châu Á hết sức phấn khích và dành nhiều lời lẽ tung hô với chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, thế nhưng tờ Newsabah tỏ ra không phục và đánh giá U23 Việt Nam có nhiều may mắn. Thêm vào đó tờ báo này chỉ trích lối chơi tử thủ và thường xuyên phá bóng của U23 Việt Nam.

“HLV của Việt Nam đã bố trí toàn bộ 11 cầu thủ để phòng ngự. Trước sức tấn công của Iraq, họ chỉ biết cố gắng phá bóng càng xa càng tốt.

15 phút cuối là khoảng thời gian không dễ dàng với U23 Việt Nam khi họ mắc kẹt trong vòng cấm. Các cầu thủ Iraq tấn công dồn dập nhưng không thể có bàn thắng trong 90 phút vì lối chơi xấu xí này", truyền thông Iraq chỉ trích lối chơi của U23 Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn