MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong giờ phút sinh tử, tất cả đều sát cánh cùng Christian Eriksen. Ảnh: UEFA

Nhật ký EURO: “Chú lính chì” Eriksen và giọt nước mắt của chúng ta

Bằng Linh LDO | 14/06/2021 07:13
Sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Nga, tuyển thủ người Bỉ Lukaku chạy nhanh về màn hình đặt cạnh sân cỏ và anh hét to: “Chris, Chris. Tôi yêu bạn!”. Đó là lời nhắn gửi đầy thân ái đến người đồng đội của anh tại Inter Milan - Chistian Eriksen - người bất ngờ bị đột quỵ té ngã trên sân ở phút 43 trong trận đấu trước đó giữa Đan Mạch và Phần Lan.

Tôi sững người vì cú ngã của Eriksenk khi xem trận đấu qua truyền hình. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn và gương mặt hoảng hốt của các tuyển thủ Đan Mạch ngay sau đó đã cho thấy mức độ trầm trọng của vấn đề.

Chistian Eriksen bị đột quỵ! Ngay lập tức những ám ảnh về những thảm kịch trong bóng đá lại hiện về. Đó là Marc-Vivien Foe, tiền vệ người Cameroon ngã quỵ trong một trận đấu tại Confederations Cup năm 2003 và qua đời sau đó dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để trái tim anh đập trở lại. Đó là Antonio Puerta ở mùa giải La Liga 2007-2008 bất ngờ ngã quỵ khi đang thi đấu, anh được đưa đến bệnh viện và qua đời sau đó 3 ngày, ở tuổi 22, vì “suy đa tạng” do ngừng tim.

Chistian Eriksen may mắn hơn, khoảng 1 giờ sau, thông tin từ bệnh viện cho biết anh đã có thế nói chuyện. Song, những gì xảy ra trên sân và sau đó cho chúng ta thêm những bài học của cuộc sống, về sự nhân văn và chia sẻ.

Lời cầu chúc của Lukaku đã được hồi đáp như một phép màu. Và không chỉ có Lukaku, những cầu thủ khác cũng đã nhanh chóng thể hiện sự chia sẻ của mình. Đội tuyển Đức đã chụp một bức ảnh mà tấm phông phía sau là hình ảnh Eriksen; Ronaldo viết trên Facebook có gần 150 triệu người theo dõi: “Christian! Hãy mạnh mẽ lên!”. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã nhanh chóng trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” cho Eriksen…

Và cũng không thể quên những hình ảnh ở giây phút sinh tử trên sân: Đội trưởng Simon Kjaer gọi nhân viên y tế, sau đó anh và các đồng đội đứng chắn cho Eriksen để không ai có thể quay cảnh đó. Đội ngũ y tế đến kịp thời và cũng rất văn minh khi hình ảnh Eriksen rời sân cũng được quây kín. Trên khán đài, các cổ động viên hai đội cư xử rất văn minh. Họ động viên Eriksen bằng cách cổ động viên Phần Lan hô vang “Christian” thì cổ động viên Đan Mạch hô “Eriksen”.

EURO 2021 diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt khi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, truyền thông thế giới hàng ngày vẫn cập nhật số người tử vong lên tới hàng nghìn. Và câu chuyện của Eriksen ngày hôm qua cho thấy khi nhìn thấy một con người đối diện với tử thần, chúng ta vẫn đầy đủ yêu thương, chia sẻ.

Có lẽ cũng từ hoàn cảnh đặc biệt, bài hát chính thức của EURO 2000 có tên “We Are The People” - Chúng ta là mọi người và ý nghĩa Chúng ta là nhân loại, một tập thể gắn bó, đoàn kết...

Bóng đá không chỉ có thắng - thua, bóng đá còn là những bài học về ứng xử và tình người. Không ít khán giả đã không cầm được những giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh đau thương nhưng cũng đầy xúc động ở trận đấu Đan Mạch- Phần Lan.

Hans Christian Andersen - nhà văn đồng hương của Chistian Eriksen đã viết về câu chuyện cổ tích về một chú lính chì một chân nhưng đầy quả cảm và cuối cùng đến với hạnh phúc.

Eriksen có trở lại được bóng đá hay không? Chưa thể biết rõ, nhưng anh đã là một chú lính chì dũng cảm và tất cả chúng ta đều cầu mong anh sớm tìm lại hạnh phúc của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn