MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhớ SEA Games…

LÊ VINH LDO | 26/05/2022 07:38
Chỉ mới vài ngày đi qua kể từ khi SEA Games 31 ở lại sau lưng, nhưng với nhiều người, nỗi nhớ đã ập đến theo cách rất riêng…

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 cũng là lần thứ hai Việt Nam đăng cai. Trong quá trình chuẩn bị, kể cả trong lúc diễn ra, dù cũng có những vấn đề gây tranh cãi, nhưng trên tất cả, người hâm mộ thể thao sẽ không thể quên được không khí sôi động, trải dài từ sân Mỹ Đình cho đến những địa điểm thi đấu ở 12 địa phương.

Sự sôi động cuốn theo từng đường bóng, từng động tác, từng cú nhảy, từng vòng bánh xe, từng thế võ. Sự hào hứng tăng cao theo những chiến thắng, những tấm huy chương. Cảm xúc dâng trào theo từng sự kiện, từng câu chuyện, từng khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa trên tinh thần thể thao cao thượng. Không chỉ có vậy, tất cả còn được thấy và nhớ đến hình ảnh tuyệt đẹp của tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình tạo nên động lực trong môi trường thể thao tưởng như khô khan ấy…

Với những người trong ngành thể thao, đây là kỳ SEA Games đặc biệt và hẳn nhiên, họ không thể nào quên được tất cả những gì đã diễn ra để thể thao Việt Nam tạo nên một kỷ lục khó tin - 205 Huy chương Vàng.

Với ban tổ chức, với những người tham gia công tác chuẩn bị, hẳn là nhìn lại rất nhiều ngày vừa qua (chứ không riêng thời điểm Đại hội diễn ra), họ sẽ thấy “kinh hãi” với khối lượng công việc đã làm. Mệt nhưng vui, đó hẳn là cảm giác chung của họ, những người tin rằng, họ chỉ đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công của đại hội.

Tương tự như vậy, với những phóng viên thể thao, SEA Games là một “cuộc chạy đua” - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trên những nẻo đường cũng như thông tin. Suốt 17 ngày, đời phóng viên cuốn theo những diễn biến cấp tập của các sự kiện ở nhiều nơi, để rồi, khi SEA Games khép lại, cảm giác nhớ và thậm chí là… trống vắng xuất hiện trong nhiều người.

Và cuối cùng, dù bóng đá Việt Nam từng vô địch một số giải đấu nhưng với tấm Huy chương Vàng của 2 đội nam và nữ ngay trên sân nhà, không ai có thể quên được 2 ngày cuối tuần không ngủ ở đất nước hình chữ S…

Nhìn lại những ngày qua, SEA Games 31 như một thước phim quay chậm, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí của nhiều người và có lẽ, nỗi nhớ sẽ còn đi theo trong nhiều ngày nữa…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn