MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT Đức đã chính thức bị loại sau vòng bảng.

Niềm tự hào ấy đã vỡ tan tành

ANH THƯ LDO | 29/06/2018 10:15

Không còn nữa rồi, những chàng trai Đức vô địch World Cup. Giải đấu này của họ chỉ tồn tại trong đúng 3 trận, với chỉ 2 bàn thắng ghi được và 3 bàn thủng lưới (thành tích ghi bàn tệ hại nhất trong lịch sử!). Lần đầu tiên kể từ năm 1938, Đức không qua được vòng đấu bảng.

Đội bóng của một cường quốc trên nhiều lĩnh vực đã vào đến bán kết ở 4 World Cup gần nhất. 2 trong số đó vào đến chung kết và gần nhất, năm 2014 đã đăng quang trên đất Brazil, sau khi thể hiện một lối đá thuyết phục, một đội hình đoàn kết, mạnh mẽ và đầy tính chiến đấu. 4 năm sau, mùa hè 2018, niềm tự hào ấy đã vỡ tan tành...

Tất cả đã khởi đầu trong ác mộng bằng trận thua Mexico 0-1, phơi bày một bộ mặt nhợt nhạt của các nhà vô địch. Trận thắng Thụy Điển 2-1 với bàn quyết định được ghi ở những giây cuối từ cú sút phạt của Kroos chỉ đơn giản là tạo nên những ảo tưởng, rằng họ đã hồi sinh, phục hồi sức lực và niềm khát khao bảo vệ danh hiệu vô địch. Vô ích, điều đó đã không xảy ra.

Trận thua Hàn Quốc 0-2, trận thứ 3 vòng bảng với đội hình xuất phát thứ 3 khác nhau, một lần nữa phơi bày những vấn đề không hề được giải quyết ở trận đấu đầu tiên với Mexico. Những đôi chân nặng nề, những ý tưởng chậm chạp không thể khai thông các phòng tuyến dày đặc của Hàn Quốc, những đường chuyền sai địa chỉ và những pha dứt điểm hiền lành. Một lần nữa, người ta chứng kiến Joachim Loew tung vào sân tất cả những con bài cuối cùng, nhưng vô ích, chẳng có gì thay đổi. Các nhà vô địch đã phải trở về nhà mà chưa gặp phải một đối thủ lớn nào.

Đêm trước đó, Argentina, đội bóng bị Đức đánh bại 1-0 trong trận chung kết 4 năm trước đã lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển đầy rẫy những vấn đề ấy đã được khai sáng nhờ sự bùng nổ đúng lúc của một ngôi sao mà họ cậy nhờ, Messi. Đức không còn một thủ lĩnh như Philipp Lahm, không có một nhạc trưởng tài ba khi Ozil đã đánh mất mình, không có một cầu thủ đóng góp các bàn thắng và những đường chuyền quyết định khi Mueller chỉ còn là cái tên, sụp đổ như thế.

Sai lầm của Joachim Loew không chỉ ở việc đã để Sané ở nhà mà có lẽ là đặt niềm tin quá nhiều vào một nhóm các công thần, từ Neuer mới trở lại sau chấn thương, Mueller, Ozil, Hummels, Boateng cho đến Werner… Và khi họ cùng không đạt được phong độ tốt, không thể hiện được sự khao khát chiến thắng như 4 năm trước, Đức bị đánh bật khỏi giải như một lẽ đương nhiên.

Auf wiedersehen, good bye và tạm biệt!

Có lẽ sẽ có những thay đổi lớn, Loew sẽ ra đi. Sau World Cup 2006, Loew thay Klinsmann để tiếp tục mở ra một chu kỳ thành công của bóng đá Đức trên đỉnh thế giới và thất bại này là cần thiết để đóng lại quãng thời gian 12 năm với một triều đại. Đấy là một sự ra đi cần thiết, bởi chính bản thân Loew cũng đã cạn kiệt và già cỗi các ý tưởng và Đức cũng cần một tư duy mới, những con người mới, bộ khung mới để làm lại.

Với những tài năng đang có, với tính cách và sự nghiêm túc từ trong ý tưởng đến kế hoạch hành động, người Đức sẽ trở lại mạnh mẽ ở EURO 2020.

Bởi họ là Vua, và chỉ “đột tử” ở World Cup 2018 mà thôi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn