MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nói thật trong ngày nói dối

Lê Vinh LDO | 02/04/2024 10:22

Hôm nay (1.4) - ngày Cá tháng Tư, mọi người có thể lừa nhau một vài điều vặt vãnh, vô hại để mang lại niềm vui. Nhưng một lời nói thật lại dễ làm mất lòng, không chỉ trong ngày “April Fool’s day”.

Nói thật là bóng đá Việt Nam đang ở dưới đáy của giai đoạn khủng hoảng. Nói thật là “Thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam đã sắp tàn. Nói thật là lứa trẻ chưa thể gánh vác đội tuyển đến thành công. Nói thật là các cầu thủ đến bước một còn chưa hoàn chỉnh. Nói thật là bóng đá Việt Nam còn phụ thuộc vào ngoại binh. Nói thật là bóng đá Việt Nam đang hỗn loạn, chạy theo hình thức nhiều hơn là nội dung. Nói thật là bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có thể tự nuôi chính mình...

Còn nhiều điều nói thật khác của bóng đá Việt Nam mà tất cả đã biết nhưng không phải ai cũng muốn thừa nhận. Và với tất cả những điều nói thật như thế, chúng ta vẫn mơ đến World Cup thì rõ ràng là một sự liều lĩnh.

Nhiều nền bóng đá trên thế giới cũng cần đến thế hệ vàng nào đó để tìm đến, để chinh phục những chiến tích, những đỉnh cao, nhưng về cơ bản, họ vẫn tồn tại dựa trên nền móng chắc chắn để luôn đầy ắp những cá nhân tài năng, lớp sau sẵn sàng kế nhiệm lớp trước. Ngược lại, bóng đá Việt Nam nằm trong số không ít nền bóng đá khác chỉ hy vọng vào từng giai đoạn cụ thể thay vì duy trì sự ổn định.

Gần đây, nhiều chuyên gia, bình luận viên, cựu cầu thủ đã có những nhận xét thẳng thắn hơn về tình hình thực tế của bóng đá Việt Nam. Nó không màu hồng như vẫn nghĩ. Nói sẽ bảo không khách quan, nhưng đến cả huấn luyện viên Shin Tae-yong của Đội tuyển Indonesia cũng đã nhận xét về lứa thế hệ vàng của Việt Nam “sắp tàn”. Hay báo giới khu vực cũng như châu Âu đánh giá về thất bại vừa qua không hoàn toàn do lỗi của ông Troussier thì chúng ta phải tự thức tỉnh.

Hay gần hơn, huấn luyện viên Park Hang-seo - người vẫn dành tình yêu cho bóng đá Việt Nam - cũng chỉ nở nụ cười khi được hỏi về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển nam Việt Nam thì cũng đủ hiểu tình thế của chúng ta đang ở trạng thái nào.

Mượn ngày Cá tháng Tư để nói thật như vậy cũng là để hy vọng có một sự chung tay, đồng thuận của bóng đá Việt Nam trong việc thay đổi chính mình. Còn nếu không, lời nói thật cũng trôi qua như ngày nói dối sau 24 giờ, để sau đó lại là chuyện cũ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn