MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nụ cười của thầy Park

LÊ VINH LDO | 15/11/2021 09:00
Trong những ngày đông giá, chút ít tia nắng vẫn làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn so với sự u ám, mặc dù sự ảm đạm cũng có nét đẹp của riêng nó. Cũng như vậy, hình ảnh thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự thoải mái đã mang đến cảm giác tích cực hơn. Sợ nhất là phải thấy những gương mặt ủ dột, căng thẳng!

Đội tuyển Việt Nam đang ở một trong những giai đoạn dưới đáy của sự thất vọng, với 5 thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tính cả trận cuối của vòng loại thứ hai là 6 trận. Sau trận thua tuyển Nhật Bản, khi huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có chia sẻ rất dài về các vấn đề của bóng đá Việt Nam để vươn lên tầm châu lục, người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất hy vọng tiếng nói có trọng lượng của ông sẽ là viên gạch đầu tiên cho sự thay đổi của cả nền bóng đá.

Tuy nhiên, khi sự thay đổi đó không thể đến lúc thức dậy vào buổi sáng hôm sau thì thứ mà người ta cần là cách phản ứng của ông Park và các học trò. Cựu trợ lý của Guus Hiddink cũng khẳng định điều mà ít người nói ra, là sự tự ti của các học trò mỗi khi đối đầu với các đối thủ quá mạnh như Nhật Bản.

Đương nhiên rồi, bởi sự kỳ vọng từ phần đông cổ động viên đã trở thành sức ép với họ, dẫn tới nỗi sợ, dẫn tới vấn đề tâm lý để ngay cả trong những tình huống bóng cơ bản nhất cũng khiến họ trở nên thận trọng và “cứng” hơn thường lệ. Thất bại, không chỉ 1 mà là 6 trận liên tiếp đương nhiên là buồn. Nó có thể khiến cả một tập thể trở nên ì ạch, nặng nề.

Nhưng có vẻ như chính sự thừa nhận và chia sẻ của huấn luyện viên 64 tuổi đã làm cho không khí trong đội dịu đi sự căng thẳng đó. Áp lực được giảm bớt khi tất cả cùng hiểu rằng, ở một sân chơi đẳng cấp cao hơn hẳn, yếu tố đánh giá nằm ở sự nỗ lực của từng cá nhân.

Những tiếng cười đùa đã xuất hiện trở lại trong các buổi tập gần đây để chuẩn bị cho trận tiếp theo với Saudi Arabia. Đó là sự giải phóng. Giới truyền thông và cổ động viên từng không ít lần chỉ trích, dè bỉu đội bóng nào đó khi các cầu thủ vẫn cười đùa khi tập sau một thất bại.

Tại sao thế? Chuyện đó đâu có gì kệch cỡm để phải chỉ trích? Nỗi buồn và sự thất vọng nên để lại cùng giấc ngủ ban đêm, bởi hôm sau là một ngày mới, nơi cần có tiếng cười để tạo năng lượng, tạo xung lực cho chặng đường phía trước…

Cười, nghĩa là thêm bài học có ích. Cười, là để biết còn chơi được. Và cười, để chờ một hình ảnh khác từ sự tích cực đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn