MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nụ cười tướng Thắng

NGUYÊN KỲ DUYÊN LDO | 05/05/2018 10:01
Ra mắt không mấy thuận lợi vì phải chia điểm ngay trên sân nhà, tuy nhiên HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn có thể mỉm cười bởi tinh thần thi đấu quật cường của các học trò.

Trận đấu sớm vòng 7 V- League trên sân Thanh Hóa diễn ra trong thế trận nghẹt thở của màn đuổi bắt tỉ số. FLC Thanh Hóa là đội bị dẫn trước từ tình huống đá phạt thành công của Da Sylva trên chấm phạt đền.

Không nản chí mà kiên cường vùng lên, học trò của tướng Thắng đã thể hiện một tinh thần chiến đấu quả cảm, để rồi sau pha phối hợp đẹp mắt của Đình Tùng với Omar, cú dứt điểm bằng đầu hiểm hóc đem về bàn thắng quân bình tỉ số như một phần thưởng xứng đáng dành cho những chiến binh dũng cảm. 

Pha ăn mừng của HLV Đức Thắng với Đình Tùng. Ảnh: Quang Minh

Một lần nữa, HLV Đức Thắng có cơ hội để hài lòng với học trò của mình. Thủ môn Thanh Thắng đã kịp thời sửa sai cho đồng đội với pha cản phá thành công từ khoảng cách 11m trong lần thứ 2 bị phạt đền.

Dù không có được 3 điểm như mong muốn nhưng FLC Thanh Hoá cũng để lại những tín hiệu lạc quan, nhất là tinh thần chiến đấu của toàn đội. Một Thanh Hóa chơi hòa nhập và đoàn kết đang dần được hình thành, người hâm mộ lại có thêm cơ sở để tin tưởng ở người thuyền trưởng mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn