MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang (số 8) đang "đếm từng ngày" để chờ đón thời khắc đoàn tụ cùng gia đình và đón xuân muộn ở quê nhà. Ảnh: AFC

Nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang: “Chỉ muốn ôm chầm lấy bố mẹ khi về nhà"

ĐÌNH THẢO LDO | 08/02/2022 12:47
Hơn 1 năm xa nhà, thậm chí không thể đón Tết cùng gia đình, nhưng món quà đón xuân muộn của nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang năm nay lại cực kì đặc biệt - tấm vé cùng tuyển nữ Việt Nam dự sân chơi World Cup. 

“Ở bên này ngày nào cũng nghe nhạc xuân”

Cùng với đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam cùng thi đấu trùng vào thời điểm Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhưng với tuyển thủ Thùy Trang cùng các đồng đội, họ lại phải thi đấu ở Ấn Độ, nên việc tận hưởng không khí Tết là điều không thể.

“Ở đây chúng tôi chọn cách nghe nhạc xuân, xem các chương trình Tết thông qua mạng xã hội, truyền hình để vơi bớt nỗi nhớ nhà. Đặc biệt là ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, ai cũng muốn gọi về cho gia đình để chúc tết mọi người, trò chuyện những câu chuyện đầu năm thông qua…màn hình điện thoại. Nên thế dù xa cả ngàn cây số nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, không khí rộn ràng của mùa xuân nơi quê nhà…đây cũng là động lực để tôi cũng như các đồng đội chiến đấu hết mình và có được thành công như bây giờ”, nữ tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang chia sẻ với Lao Động.

Thùy Trang cùng tuyển nữ Việt Nam đón Tết xa nhà. Ảnh: AFC

Đây là lần đầu tiên Thùy Trang phải đón tết xa nhà vì phải thi đấu, dù vậy cô cũng đặt cho mình quyết tâm hơn vì màu cờ sắc áo, vì tổ quốc. “Có ai mà không muốn đoàn tụ với gia đình mỗi dịp tết đến xuân về đâu, nhưng vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc, tôi và các đồng đội đã được ban huấn luyện và đặc biệt là huấn luyện viên Mai Đức Chung động viên để xem mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Và chúng tôi cũng đã có món quà đặc biệt dành tặng hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đúng vào dịp đầu năm”, tuyển thủ sinh năm 1988 tâm sự.

“Chỉ muốn ôm chầm lấy ba mẹ khi về nhà”

Vào ngày 10.2 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước bằng chuyên cơ riêng, Thùy Trang cho biết cô đang “đếm từng ngày” để được gặp gia đình và đón xuân muộn tại quê nhà Quảng Nam của mình.

“Cứ nghĩ đến cảm giác được trở về quê hương là mình vui lắm rồi. Mấy hôm vừa qua vui vì giành được tấm vé World Cup, ai cũng gọi điện, nhắn tin chúc mừng. Giờ thì sẽ là niềm vui được đoàn tụ, được gặp những người thân, bạn bè. Khi về nhà, nhất định tôi sẽ ôm chầm lấy ba mẹ mình cho thỏa nỗi nhớ hơn 1 năm qua phải xa nhà và không đón Tết cùng mọi người. Năm nay tôi đón tết muộn, nhưng có lẽ là cái tết vui và đặc biệt nhất của mình”, Thùy Trang chia sẻ với sự hào hứng.

Thùy Trang (số 8) chỉ mong về nhà để đón xuân muộn bên gia đình và người thân. Ảnh: AFC

Thùy Trang cho biết, mùng 5 Tết năm ngoái là cô đã phải xa gia đình để vào TP.HCM tiếp tục tập luyện. Rồi dịch bệnh và phải thi đấu khiến cho không thể về thăm nhà suốt hơn 1 năm qua. Nỗi nhớ nhà cứ thế chất chồng, nhất là khi vào dịp Tết nguyên đán cũng bận thi đấu xa nhà. “Hơn 1 năm rồi tôi chưa về nhà, tôi nhớ ba mẹ, nhớ anh chị em, các cháu và những món ăn dân dã mẹ nấu. Lần này về, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này cùng với mọi người và tận hưởng những món ngon của mẹ”, cầu thủ quê Quảng Nam bồi hồi.

Khi được hỏi về những dự định trong năm mới của mình, nữ cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ TP.HCM I bộc bạch: “Trước mắt tôi sẽ tận hưởng những ngày vui bên gia đình của mình. Tôi chỉ muốn nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của ba mẹ, anh chị em và người thân trong gia đình sau những gì mình đã làm được. Đó là niềm tự hào, cũng là niềm vui của bản thân mình rồi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn