MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huỳnh Thị Mỹ Tiên bật khóc sau khi hoàn thành phần thi. Ảnh: Nguyễn Đăng

Nước mắt của niềm vui và sự tiếc nuối trên sân điền kinh

HOÀI VIỆT (từ Campuchia) LDO | 12/05/2023 06:45

Nhiều hình ảnh đáng nhớ trên sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khiến người hâm mộ điền kinh Việt Nam có những kỷ niệm không thể quên với SEA Games 32. 

 Hai thái cực cảm xúc

Ngay khi về đích tại chung kết 100 m rào nữ ở SEA Games 32 (thi đấu ngày 10.5), nữ tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên bật khóc nức nở. Mất một khoảng lâu, cô mới bình tĩnh lại để nín cơn cảm xúc bất chợt và rất tự nhiên tới với mình bởi đây là lần đầu tiên cô giành được một tấm Huy chương Vàng tại SEA Games. 

Cô bảo, lúc ấy nước mắt cứ trào ra, bởi sự cố gắng của mình cuối cùng đã thành công và có được một kết quả như chờ đợi.

Lần thứ ba được dự SEA Games, bây giờ Huỳnh Thị Mỹ Tiên mới có được niềm vui chiến thắng. 

Hai người họ luôn so kè cùng nhau về thành tích trong tất cả các giải thi đấu quốc nội. Thậm chí cuối năm ngoái, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần 9-2022, Mỹ Tiên chỉ về nhì giành Huy chương Bạc trong khi Bùi Thị Nguyên cán đích đầu tiên có Huy chương Vàng.

Ở một góc cảm xúc khác, Bùi Thị Nguyên cũng bật khóc nức nở khi biết thông số kết quả và mình chỉ đạt tấm Huy chương Bạc. Cô khóc một phần vì tự trách mình đã không bảo vệ được thành tích là người số một, nhưng hẳn nhiên, khóc thêm một phần nữa là bởi mình không đạt được mục tiêu đề ra. 

Chứng kiến huấn luyện viên Nguyễn Văn Lợi vỗ về Bùi Thị Nguyên sau thi đấu, tất cả đều thấy thật xúc động.

Nguồn cảm hứng

Trước đó chỉ một ngày, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện bản lĩnh của mình khiến cả SEA Games 32 phải ngả mũ thán phục sau khi hoàn thành thi đấu hai chung kết nội dung 1.500 m nữ và 3.000 m chướng ngại vật nữ dù lịch thi đấu chỉ cách nhau chưa đến 20 phút. 

Kết thúc hai nội dung, Nguyễn Thị Oanh giành 2 Huy chương Vàng.

Chứng kiến trực tiếp trên sân sẽ hiểu, dù chỉ có vóc dáng nhỏ bé nhưng mỗi bước chạy của Nguyễn Thị Oanh lại rất mạnh mẽ để vượt các đối thủ. 

Đó là lí do vì sao trong các nội dung Nguyễn Thị Oanh tham dự ở SEA Games vào lúc này, không nhiều đội tuyển điền kinh của các quốc gia Đông Nam Á tự tin đăng kí vận động viên góp mặt. Bởi họ hiểu, cơ hội vượt được Oanh để tranh huy chương là rất khó. 

Ở một góc khác của SEA Games 32, chúng ta suýt chút nữa mất tấm Huy chương Vàng hạng cân đối kháng 50-55kg nữ ở môn pencak silat của võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân (ngày thi đấu 10.5) sau khi có thay đổi quyết định của trọng tài sàn từ tổng trọng tài. 

Rất kịp thời, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam có mặt trực tiếp trên sàn đấu đã phản biện và khiếu nại bằng lí lẽ cứng rắn, đúng luật và đúng với tôn chỉ của sự cao thượng trong thể thao để rồi quyết định thay đổi thành tích đã không bị đưa ra sai với kết quả của trọng tài sàn.

“Khi thi đấu các môn võ đều có những khiếu nại bởi tính đối kháng rất lớn. Chúng ta phải nắm kĩ luật cũng như có lí lẽ cứng rắn thì mới thuyết phục được ban trọng tài cũng như đảm bảo được đúng quyền lợi của vận động viên. 

Bằng không, người thua thiệt chính là các võ sĩ nếu không may kết quả bị thay đổi...” - Phó trưởng Đoàn thể thao Việt Nam - ông Hoàng Quốc Vinh trao đổi trực tiếp ngay tại sàn đấu môn pencak silat của SEA Games 32.

Chung cuộc võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân được công bố chính thức giành Huy chương Vàng đối kháng nữ hạng 50-55kg.

“Chúng tôi có những chiến thuật quan trọng trong tập luyện dành cho Oanh. Em là một người rất đặc biệt - đã đề ra điều gì, phải thực hiện cho bằng được. Ý chí và quyết tâm ấy luôn giúp Oanh thành công trên đường chạy ở cự ly sở trường” - huấn luyện viên Trần Văn Sỹ của đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn