MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự thất vọng của Messi khi Argentina dừng chân ở vòng 1/8 World Cup 2018 sau khi để thua ĐT Pháp với tỉ số 3-4. Ảnh: FIFA

Ở đội tuyển Argentina, hạnh phúc với Messi là thứ xa vời

ĐÌNH THẢO LDO | 01/07/2018 10:00

Pep Guardiola, người tạo ra “con quái vật” Messi nhưng cũng chính ông là người hình thành nên một nguyên tắc khiến Messi và Argentina nhận thất bại cay đắng của ngày hôm nay.

“Công thức đơn giản nhất để chiến thắng là Messi hạnh phúc, và luôn làm cho Messi hạnh phúc”, câu nói đã trở thành nguyên tắc của Pep Guardiola ở kỉ nguyên Barcelona “làm mưa làm gió” ở cấp độ CLB với lối chơi Tiki-taka huyền thoại.

Nguyên tắc đó đã tạo ra “con quái vật” Messi đầy đáng sợ, nhưng nguyên tắc này cũng là nguyên nhân khiến cho M10 nhận cái kết cay đắng tại World Cup 2018 cùng với ĐT Argentina.

HLV Jorge Sampaoli sau trận hòa 1-1 trước Iceland và trận thua 0-3 trước Croatia dường như chỉ còn là vai trò “bù nhìn” trong cabin ĐT Argentina. Ai cũng ngầm hiểu “quyền lực đen” Messi và Mascherano đã âm thầm làm luôn cả nhiệm vụ của HLV Sampaoli, từ việc sắp xếp đội hình lẫn thay người.

Sự bất lực đến cùng cực của Messi. Ảnh: FIFA

Tại vì sao? Đó là khi Messi đã không vui và anh cảm thấy không được hạnh phúc.

Bởi Argentina phụ thuộc quá nhiều vào anh, vào những đường kiến tạo hay những tình huống đột phát xuất thần của anh. Mà khi Messi đã không vui, không hạnh phúc thì những điều đó khó có thể diễn ra được. Đặc biệt là bàn thắng, điều mà Argentina rất cần.

Thời Pep Guardiola ở Barcelona, Messi luôn được sống trong hạnh phúc, xung quanh anh là những đồng đội ở đẳng cấp thế giới, sẵn sàng phục vụ và “cung phụng” anh như một vị vua, mục đích của chỉ để anh vui, và hoàn thành nhiệm vụ săn bàn.

Không còn là một “con quái vật” săn bàn đáng sợ như ở CLB, Messi đơn độc và lạc nhịp trong đội hình của ĐT Argentina, nơi mà chưa bao giờ cho anh niềm vui và sự hạnh phúc. Ảnh: FIFA

Nhưng ở Argentina, Messi lại phải làm điều ngược lại, anh gánh cả đội bóng Nam Mỹ trên vai như một trọng trách to lớn. Anh phục vụ mọi người, điều mà hoàn toàn trái ngược với một Messi ở CLB. Messi đơn độc trên hàng công là vậy, trong khi đồng đội của anh thì lại mắc quá nhiều sai lầm ở hàng thủ. 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo là những gì mà Messi để lại sau 4 trận đấu ở World Cup 2018, một con số nghèo nàn, đối với một “siêu cầu thủ” như Messi.

Có lẽ, ở Argentina, Messi đã không có được cái gọi là hạnh phúc, là niềm vui suốt sự nghiệp của mình để rồi cứ luôn phải rời xa vinh quang trong cay đắng và nước mắt. Argentina quá “bất công” với Messi, ở cái tuổi 31, có lẽ M10 nên có những quyết định để anh có thể tìm lại niềm vui và hạnh phúc.

Và quyết định đó có lẽ Messi, và những người hâm mộ anh, ai cũng hiểu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn